Chào các anh chị trên 4R!


Tôi lập gia đình được 3 năm rồi nhưng có lẽ từ ngày có vợ chưa ngày nào tôi không đau đầu với việc mẹ chồng và nàng dâu.


Mẹ tôi là người khó tính nhưng cũng rất dễ tính nếu biết chiều theo ý bà. Bản thân tôi nhiều khi cũng không chịu được tính nết của bà nhưng vì con tôi chiều bà hết mức có thể.


Vợ tôi là người trầm tính, ít nói và chỉ nói khi cần thiết. Tính ngang bướng, thích cái gì làm cái đó nhiều khi góp ý bằng thừa...Để sống được với người vợ như vậy tôi cũng lại phải chiều theo ý của vợ.


Tôi là người mau miệng, dễ gần và cũng dễ chiều theo ý của mọi người để mọi điều êm đẹp. Chính cái tính dễ chiều theo mọi người thế này lại làm vợ tôi hư.


Tôi xin kể câu chuyện gia đình tôi và rất mong anh chị cho ý kiến để tôi có thể dung hòa mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu.


Những ngày đầu vợ tôi mới về mọi việc êm đẹp nhưng từ khi vợ tôi có bầu, tôi và vợ có những khúc mắc nhỏ và cũng có những lời qua lại. Mẹ tôi nhiều khi bỏ qua không để ý nhưng có 2 lần mẹ tôi đã phải lên tiếng với vợ tôi về cách cư xử trong gia đình nhà chồng. Vào thời gian đó, vợ tôi mang bầu nên tôi cũng nhịn vì nghĩ chắc người mang bầu luôn luôn dơi vào tình trạng stress.


Từ thời gian đó trở đi mối quan hệ giữa mẹ và vợ tôi bắt đầu xấu đi dần dần. Cho đến nay thì có rất nhiều việc xảy ra nhưng có lẽ tôi chỉ nói ra đây một vài vấn đề để anh chị giải quyết và tư vấn giúp cho tôi.


- Vợ tôi đi không chào về không hỏi. Nhiều khi mẹ chồng nói thì bỏ ngoài tai.


- Cho con đi chơi nhưng cũng không thèm chào hỏi ông bà nội 1 câu.


- Ông bà có ốm đau thì cũng mặc không quan tâm, không hỏi han.


- Việc của gia đình nhà chồng thì mặc kệ ai muốnl àm gì thì làm


....


Nói chung đến giờ vợ tôi vô cảm, vô tâm với toàn bộ gia đình nhà chồng.


Tôi không hiểu nên làm thế nào cho tốt hơn.


Mong anh chị cho tôi lời khuyên