các mẹ ơi, có ai chung số phận như em không, yêu nhau 6 năm ròng rã cũng nhiều lần chia tay nhưng rồi vì hoàn cảnh đẩy đưa 2 con người 2 số phận lại với nhau, và cuối cùng là một cái đám cưới kết thúc 6 năm vất vả, đã nhiều lần em tự hỏi mình có nên suy nghĩ lại chăng? nhưg một con người đã yêu và theo đuổi e ròng rã suốt 6 năm đã làm tất cả để em đồng í cưới kia chưa một lần buông xuôi dù e có đối xử tệ với anh như thế nào đi nữa,tưởng đâu có thể trao thân gừi phận một chốn yên bình kết thúc bao tháng ngày đau khổ và vất vả của em, bố mẹ đẻ của em đều bị bệnh và mất hết, cũng không còn chỗ để nương thân, cách duy nhất là lấy chồng để an phận thủ thường, ngờ đâu mới lấy nhau được 6 tháng giờ đây em đang đứng trước một vực sâu không lối thoát, chồng em quá ham chơi, đàn đúm cùng mấy thằng nhóc chưa vợ con, đi chơi suốt ngày, lười nhác kinh khủng không chịu làm gì hết, chỉ suốt ngày kiếm chuyện rồi gây sự với vợ để đi chơi,không tôn trọng một ai trông nhà, ai có nói như thế nào cũng bỏ ngoài tai hết,ích kỷ lại nhỏ mọn kinh khủng, ghen thy 1 cây, ghen điên cuồng, ghen bậy bạ, rồi chửi bới thậm chí còn đánh đập vợ tàn nhẫn lắm các mẹ ạ. em buồn lắm, bạn bè em thì hắn cấm hết không cho chơi bời quan hệ với một ai kể kả là con gái,suốt ngày chỉ bất em ở trong nhà ru rú không bằng con chó koi nhà nữa các mẹ ạ, còn hắn thỳ đi chơi bời thoải mái, kém hiểu biết lại ngông cuồng, ngang bướng, thật sự em đang đứng trước một bờ vực thẳm. không còn biết phải đi về đâu nữa, ai nói gì đén hắn là hắn điên khùng lên, văng tục ra bừa bãi rồi được thể bỏ đi chơi cả ngày,cả tuần nay e và hắn sống như 2 người dưng vậy,e mà nói gì ra thì gia đình hắn bênh hắn chằm chặp vậy đó , em thật sự không thể nào chịu nổi nữa. cuộc sống này đối với e giờ vô nghĩa lắm, e chỉ muốn buông tay nhưng giờ e kại đang có mang 2 tháng, thương con nhưng sống tiếp thì không thề các mẹ ạ. tương đâu hắn có chút sngi lại và hiều ra mọi điều thì em còn cắn răng cho hắn thêm mộy cơ hội nữa nhuung hắn lại không hiểu các mẹ tư vấn gup e giờ em phải làm sao