Con trai bé đã bắt đầu có bạn gái chứ, hazzz, yêu hơi sớm nhưng mà mẹ thông cảm cho tình cảm của con, dù gì cũng là mối tình đầu thời hoa mộng. cấm làm gì, học giỏi hay bình thường thì ra đời vẫn phải đi làm kiếm tiền cho cuộc sống riêng. Con có bạn gái à, mẹ thấy thú vị phết, mẹ ko ngăn cản mà muốn dc chia sẻ với con như là một người bạn chân tình vì mẹ rất thương yêu con,


Bạn gái của con à, con nhà nghèo, mẹ ngắm là da ngăm ngăm thôi vì mẹ vốn sợ làn da ngăm ngăm của mẹ lắm mẹ thích màu da trắng sáng cơ, bạn gái con à.. nét nát cũng bt lắm... mẹ thích xinh đẹp vì con gái là phải xinh đẹp, nhưng ko sao, miễn là các con quý mến nhau mẹ đây ok hết, xấu giờ thành đẹp dễ dàng thôi, chỉ cần biết cách chăm sóc bản thân là rồi mọi thứ sẽ ổn. ko sao cả, con mến bạn ấy, mẹ cũng mến theo con,


Con trai bé, nghịch ngợm cá tính, mới ngày nào bé xíu, giờ ngang ngang ngạnh ngạnh dở ương, ko sao đâu, mẹ mắng yêu chút vì hay cãi lời nhưng mẹ hiểu tuổi teen con phá phách, rồi sẽ ổn, mẹ chờ con ổn.


Con có bạn gái, mẹ quan tâm nhất điều này vì mẹ rất yêu con gái, mẹ chỉ thích con gái thôi.. ko thích bọn con trai đâu.. để xem mẹ tìm cách gì để lấy dc tình cảm của bạn gái đầu tiên của con nào...!!! mỗi ngày thật thú vị.