muốn bỏ ck mà chưa đủ quyết tâm mọi ng ạ. mệt cái đầu. co nó bảo tớ mất nết, biết vậy đừng có lấy vậy mình cũng nói, nếu biết a vô tâm với vk vậy cũng k lấy. tới vậy rồi, giờ mình chỉ muốn bỏ quách cho xong , nhìn 2 đứa con thơ mà thương. mình nuôi cả sợ nuôi k nổi, k nuôi cả thì xót con quá. con cái đúng là sợi dây không dứt đc. biết phải làm sao cho nhẹ cái lòng. biết chia sẻ với ai bây giờ, cô đơn buồn tủi trong chính ngôi nhà của mình. đôi khi nghĩ hay bị bệnh ốm mà chết té đi xong chuyện. lúc lại nghĩ kiếm một ng khác xả stress nh lại nghĩ ck mà còn như vậy thử hỏi trên đời còn ai có thể thật lòng với mình đc ...nó cứ thấy thất vọng tràn trề...mãi k nguôi.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của saurieng000