Theo mọi người thì loại mùi gì tượng trưng cho ngày tết đó có phải là mùi bánh chưng bánh tét, mùi bếp nấu bánh, mùi của những miếng nem rán, mùi hoa, mùi mâm ngũ quả, mùi hoa mai thơm trước nhà, mùi con ong mật đi hái hoa hay là mùi nhang cúng ông bà.... Đối với mình thì loại mùi mà gợi nhớ về ngày tết nhiều nhất đó là mùi loại nước tắm mùi già. Thưở còn bé thì mẹ mỗi lần ăn đi chợ cuối năm sẽ mua một nắm mùi già về để nấu nước tắm cho mình, mẹ thường hay tắm cho vào buổi tối trước giao thừa để sạch sẽ mặc quần áo mới và đón năm mới một cách tương tất gọn gàng nhất có thể. Mẹ nói tắm nước mùi già để rửa trôi những gì của quá khứ của năm củ và sẵn sàng một con người mới, khi đó những điều tốt đẹp trong năm mới sẽ đến. Mình nhớ mãi cảm giác mà cứ ngồi vào chậu rồi mẹ pha nước mùi già cùng với nước lạnh thành ra ấm rồi tắm mùi hương cứ vương vấn mãi trên người, cả trên quần áo vô cùng dễ chịu. Mãi cho đến bây giờ cứ mỗi lần Tết Đến Xuân Về là mình lại ao ước được tắm nước mùi già để nhớ lại quãng thời gian vui vẻ ở bên gia đình lúc còn là một đứa bé con vô tư vô lo, chỉ mặc quần áo mới và đợi tiền lì xì mà thôi.