Đau khổ lớn nhất của một người phụ nữ là không làm tròn trách nhiệm của người vợ, và không phải là nơi để người chồng tâm sự chia sẻ để đến mức chồng phải đi tìm những người phụ nữ bên ngoài để tâm sự. 


Đau khổ và nhục nhã hơn nữa là bị chính những người phụ nữ bên ngoài xã hội mà chồng mình tâm sự đó nói thẳng vào mặt và lên đời dạy dỗ dằn mặt một câu "em nên xem lại bản thân mình đi, làm vợ kiểu gì mà suốt ngày làm cho chồng thèm thuồng đến mức đi tìm đàn bà ở ngoài mà tâm sự". Sao nó lại nực cười đến thế, chua chát đến thế. Đau lòng đến thế. 


Tại sao anh không nói với tôi những mong muốn của anh, tại sao anh không nghĩ đến thể diện của tôi khi a tâm sự với người đàn bà khác, tại sao anh không nghĩ đến tôi là vợ anh nên giá trị của tôi là một người được anh gọi là vợ. 


Tại sao lúc nào anh cũng làm như vậy, gây ra bao chuyện rồi nhắn tin nói với tôi như chưa từng sảy ra chuyện gì, như tôi là người có lỗi, lắm chuyện để dẫn đến gia đình sắp tan nát. 


Giờ đây tôi nhìn anh thấy thật ghê tởm, tình cảm vợ chồng tôi nghĩ sẽ không còn mà chỉ là tình nghĩa vợ chồng mà thôi. 


Đến với anh có phải là một sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi không? Vì tôi thấy anh đến với tôi không cảm xúc mà anh đến với tôi đó chỉ là anh chứng minh một điều anh lấy được một người vợ xinh đẹp và bao lâu nay a cố gắng gồng mình che mắt thiên hạ là anh sống với tôi hạnh phúc. Nhưng đó cũng chỉ là anh đang cố gắng thể hiện mà thôi. 


Giờ đây tôi thật sự hối hận khi lấy anh. Nếu được làm lại tôi sẽ có sự lựa chọn khác và người ấy không phải là anh - một người sống coi thường và hạ thấp vợ mình chỉ vì những người phụ nữ khác.

hình ảnh