Từ lúc còn là thiếu nữ, mình đã thick những chị làm Single Mom, thấy ở họ có cái gì đó thật can đảm, mạnh mẽ trong cs. và hiện tại, mình cũng là một trong số đó với cậu hoàng tử nhí 3 tuổi. Phải nói là nhiều lần, cái cảm giác cô đơn, cần bàn tay chăm sóc, bờ vai vững chãi của một người đàn ông che chở cũng nhen nhóm, nhìu khi khao khát trong lòng, cũng thấy cô đơn lắm các mẹ ợ...


Một lần lang thang vào mạng tìm cái xe điện thanh lý cho thằng cu (vì nó thick) léng féng thế nào đọc được tin rao "cho thuê chồng" của một đ/c, thấy hay hay, vậy là nhấc máy call, và setup một cuộc hẹn cafe để nói chuyện.


Chả hỉu sao cái buổi sáng ấy, cứ như thể hồi mình còn con gái được zai mời cafe, sáng trang điểm mà lòng cứ lâng lâng. Đến chỗ hẹn thì hơi bất ngờ: chàng đẹp zai, dễ thương, cao to và ăn nói thì rất là có duyên, 2 đứa nói chuyện rất là thoải mái và nhanh chóng thống nhất các điều khoản để chàng làm "chồng mình".


Mọi chuyện sau đó quá tốt, sau giờ làm chàng đến nhà mình, làm các công việc của một ông xã (phụ "vợ" nấu cơm, đón nhóc, đi shoping, cafe...)


Công nhận từ hồi "thuê" ổng, mình thấy ấm áp hẳn, cuộc sống đỡ tẻ nhạt, thằng cu cũng hoạt bát hẳn vì có người chơi cùng, mà quan trọng nhất là hoàn toàn đứng đắn, no sex, mà giá cả khá hợp lý (400k/ h). Mình có ô tô nên thỉng thoảng ngày nghỉ "chồng" chở 2 mẹ con đi picnic, mìnnh đỡ cái công đoạn lái xe, cứ ngồi mà tận hưởng thui. Nhìn chung mình thấy ổn.


Anh này tự mình làm, thấy bảo đã có công việc ổn định, nhưng mún trải nghiệm về một ông xã hoàn hảo, nhìn đàng hoàng, tử tế nên mình cũng yên tâm.


Các mẹ nếu có điều kiện nên thử, khá hay, link rao đây nhá:


http://raovat.com/tinraovat-chitiet-...%E2%80%9D.html