Tôi và chồng tôi quen nhau 4 năm ĐH, lấy nhau 6 năm. Thời gian đầu tôi rất hạnh phúc, khi sanh bé trai thứ nhất ra thì anh bị điều đi công tác xa nhà, một mình tôi ở bên chồng, công việc thì đi sớm về khuya, không ai nuôi phụ, tôi phải xin nghỉ việc trở về nhà cha mẹ ruột. Mặc dù ở xa nhưng tháng nào tôi cũng ẵm con về thăm chồng, anh cũng gởi tiền hàng tháng phụ tôi nuôi con. Thời gian thấm thoát 4 năm, đến khi tôi sanh bé gái thứ 2 thì anh không gởi tiền phụ tôi nữa và khi con tôi 2 tháng thì anh báo với tôi là đã có người khác, buộc tôi phải ly hôn. Tôi rất thương anh và đã gục ngã chỉ biết khóc mà thôi, tôi còn phát hiện người yêu anh đã có một đứa con riêng và hiện đang có bầu với anh. 2 tháng sau, anh điện thoại lên tôi nói rằng muốn đoàn tụ gia đình, cô gái kia đã phá thai và chuẩn bị lấy chồng. Chỉ chờ có như thế, tôi đã xin nghỉ việc ôm con đi về với anh. Chúng tôi ở nhà riêng mà mẹ chồng tôi cất cho, nhưng tưởng là hạnh phúc sẽ quay trở lại bên mình nhưng càng ngày anh càng quá đáng: bắt tôi phải cho anh 1 tuần đi đêm một lần nói là đi nhậu chơi với bạn, tôi bắt gặp những cuộc gọi ĐT của người yêu anh gọi, thậm chí anh còn gọi ĐT cho người yêu anh chửa tôi rằng không biết giữ chồng, tôi làm lớn chuyện thì anh đập phá đồ đạc trong nhà, thậm chí anh còn đá vô đầu tôi khi tôi nói người yêu anh là gái. Tôi phát hiện ra, anh vay mấy trăm triệu để nhậu nhẹt, cá độ, mua xe cho người yêu, trong khi nhà cửa, con cái, thậm chí con tôi bị bệnh nằm viện 10 ngày anh không hề đưa 1 xu trị bệnh, bé bệnh nặng đưa đi TP chỉ một mình tôi và mẹ ruột, anh không lên thăm mà còn nói có cần thiết phải lên không (từ Bến Tre lên TP chỉ 2 tiếng). Tôi đã khóc tại bệnh viện, lo cho đứa nhỏ thì đứa lớn ở nhà với nội bị bệnh. Anh bỏ mặc nó trong nội. Lương anh làm ra chỉ đủ để anh nhậu nhẹt, đánh bài. Đúng 1 năm anh vay NH, không có tiền nợ, anh đòi tiền tôi lại ( tiền mà lúc trước anh gởi nuôi con) không đưa anh chửa tôi ăn cướp tiền anh, toan tính chiếm tài sản của anh. Cuối cùng, tôi phải trả tiền lại cho anh , anh còn đòi mượn thêm tiền tôi để làm ăn, tôi không đưa vì thế vợ chồng tôi luôn xích mích, anh nói rằng ở một mình sướng hơn. Tôi suy nghĩ rất nhiều, ở với anh tương lai tôi không có, tiền bạc cũng không (tôi đang thất nghiệp) và điều quan trọng nhất là tình cảm của anh đối với tôi không còn nữa, tôi đã quay trờ về nhà ba mẹ mình sau 1 năm chung sống với anh. Những tưởng anh sẽ thay đổi tính tình, không ngờ tôi mới đi được 20 ngày thì anh đã ngang nhiên trước người yêu cũ về nhà ở, người yêu anh nhắn tin lên tôi :" nằm không cũng có nhà, có xe, có chồng chị bên cạnh còn hơn chị bị chồng bỏ", mấy ngày anh không điện cho con, ba mẹ tôi điện cho cha con nói chuyện không ngờ anh lại chuyển may cho người yêu nói xưng mẹ với con tôi. Tôi rất tức giận đã chửi anh hèn, nghĩ sau làm như thế. Qua hôm sau, anh gởi đơn ly hôn lên tôi.


Thật ra trong sâu thẳm trái tim tôi, tôi vẫn mong anh quay lại để con tôi có đầy đủ cha mẹ, nhưng anh đối với tôi quá tệ bạc làm tôi đau lòng, con mình thì bỏ đi nuôi con người khác. Nếu kí đơn thì anh và vợ nhỏ anh sẽ đắt ý, còn nếu không kí thì tôi thấy mình quá mềm yếu. Tôi rất cần một lời khuyên chân thành. Hiện tại tôi có một công việc ổn định đủ sức để nuôi 2 con.