mình và gia đình nhà chồng đang có mâu thuẫn


hiện giờ mình đang thuê nhà bên ngoài ở


mình có một đứa con gái 2 tuổi đang ở với bố nó và ông bà nội


mâu thuẫn chỉ là những điều vặt vãnh, là cách ứng sử thường ngày mà giờ đây gia đình mình đã gần như tan vỡ


mình phải làm gì để con mình không khổ, mình thương nó quá. mình không muốn nó phải sống xa bố mẹ, bố mẹ chia tay.


------------------


Chồng mình là một người làm ra nhiều tiền, ít quan tâm tới vợ con, mình cảm thấy cuộc sống vợ chồng không có tình cảm, mình cảm thấy chán nản.


đỉn điểm là hôm đó gia đình anh áy có người ốm, bảo anh áy về để gia đình cùng vào thăm, nhưng anh ấy không đi vẫn cố tình đi chơi, mình bực quá bảo nếu anh y không đi thì mình cũng không đi, mẹ chồng mình liền trách là mình sống không có tình cảm, không có trách nhiệm, làm như vạy là hàng xóm láng giềng đánh giá ...nhưng anh ấy vẫn cố tình đi cho dù mình đã gọi riêng ra để nói.


rồi tiếp tục là những lời nói qua lại dẫn đến xúc phạm lẫn nhau, mình không chịu nổi và đã quyết định ra ngoài ở.