Chào cả nhà!


Lòng em đang rối ren quá cả nhà ạ, mong cả nhà tư vấn giúp em với.


Em với chồng em yêu nhau được hơn 1 năm thì cưới, anh ấy là mối tình đầu của em luôn nhưng với anh ấy thì tất nhiên là không phải.


Em được biết anh ấy có 1 mối tình kéo dài tận 6 năm trời, chính là mối tình đầu của a ấy, nhưng đột nhiên người kia chia tay và đi lấy chồng, em không nghe a ấy kể nhưng biết a ấy mất đến hơn 2 năm mới quên được người yêu cũ.


Thực ra chuyện chồng từng có người yêu cũng là bình thường thôi, nhưng chồng em là mối tình đầu của em và em cũng hơi nhạy cảm, em không muốn hỏi a ấy nhiều, a ấy tình nguyện kể với em 1 lần lúc 2 đứa còn yêu nhau là chia tay người người yêu cũ được 3 năm rồi, em hỏi sao lại chia tay thì nói là không hợp thôi.


Người kia cách nhà a ấy có 2 nhà thôi ạ, lại chia tay chồng rồi, em hỏi sao chia tay thì nói chồng người kia ghen lắm, thế nên từ lúc chia tay không bao giờ a liên lạc nữa...thế nên e cũng không hỏi gì cả.


Đám cưới chồng em anh ấy có hỏi em xem có mời người kia ko, em đương nhiên trả lời là có, lão bảo vậy để a xin số điện thoại rồi gọi mời chị ấy vậy.


Thế mà cưới xong được hơn tuần cả nhà ạ, em xem tin nhắn trong điện thoại của lão thấy có tin nhắn với người yêu cũ với nội dung: anh thèm ôm em lắm, rồi rủ đi uống cà phê này nọ, thực ra thì tin nhắn đó là lúc gần quen em thôi, còn từ lúc quen em đến giờ k thấy có tin nhắn gì nữa. Nhưng em vẫn điên lắm. Em điên vì lão nói dối em về việc không liên lạc với người kia nữa nhưng thực tế tin nhắn với người đó lão còn chưa thèm xóa, vẫn chình ình trong đt, lúc đó người kia bỏ chồng rồi, hyc, người kia không bắt nhời chứ nếu bắt nhời thì lão định quay lại hay sao???


Em hỏi lão thì lão bảo là từ ngày quen em a có nt gì nữa đâu, là chuyện cũ rồi, lúc đó a say nên nhắn thế thôi, e thừa biết say là cái cớ của bọn đàn ông. Em yêu cầu lão kể hết 1 lần từ đầu đến đuôi chuyện cũ, lão bảo không muốn bới lại vết thương lòng. Hyc, đã có em rồi mà lão vẫn xem đấy là vết thương lòng không thể động chạm, là khoảng lặng trong cuộc đời lão, không thể chia sẻ với vợ được. Cả nhà cho em hỏi em có nên bỏ qua cho lão hay là phải căn vặn lão đến cùng ạ?