Tình hình là bọn e mới lấy nhau được nửa năm, e đang mang thai, sắp sinh rồi. Lúc mới quen, xã e cũng có nhậu, nhưng uống ít và hay nghe e khuyên lắm. Từ ngày lấy nhau về ko ngày nào là xã ko đy nhậu. Ko ít cũng nhìu. Có khi là 1,2h sáng. Có thể do tính chất CV (a lam bên sale bia ) nên việc này ko tránh khỏi. Em cũng đã học cách biết cảm thông cho a nhìu hơn. Nhưng càng lúc e càng thấy a thích thú ra ngoài với bạn bè hơn là ở nhà với vợ con. Những bữa cơm thưa dần, nên e chuyển xuống ở với mẹ đẻ ở ban ngày, tối a đy làm ( nhậu ) về rồi ghé đón e. Cách đây 1 hôm, a có xin e đy nhậu về hơi khuya, và hứa sau lần này a sẽ bớt nhậu lại, dành thời gian cho gđ nhiều hơn. Vậy mà hôm đó a đi tới sáng mới về, e gọi điện thỳ ko ll được. Cả đêm đó e thức trắng, khóc hết nước mắt đợi a về, gọi điện cho tất thảy bạn bè a, nhưng ko ai biết a ở đâu.E lo sợ lỡ như a ấy gặp nguy hiểm hay gì đó. Mãi tới 5 h sáng, a về.Có lẽ bị dồn nén cảm xúc lâu ngày, e đã thẳng tay tát a 2 cái rõ đau, 1 cái cho con e, 1 cái cho e. Lúc đó e như con thú bị thương, lồng lên đầy căm hận. A ấy có vẻ rất sửng sờ về thái độ này của e. E cũng ko dừng lại ở đó, dùng tay đánh a ấy thêm mấy cái nữa. Sau cùng bực quá, ấy tát lại e 2 cái và bắt đầu xưng hô mày tao, nói tục...e cũng dám nhớ về khoảnh khắc đó nữa.E những tưởng hạnh phúc của bọn e không chừng kết thúc tại đây mất. Rồi sau đó có vẻ a tỉnh rượu bia nên đã chủ động làm lành. Nhưng bắt đầu từ đó, e cảm giác như tình cảm bọn e ko được như trước mặc dù e đã xin lỗi a rất nhìu.E sắp sinh rồi, cũng cảm thấy tủi thân và cô đơn ghê lắm. nhưng hôm nào về a cũng nồng nặc mùi bia, chỉ lăn ra ngủ, e ko biết tâm sự vào lúc nào. Cũng do a về khuya quá mà e còn lo sợ a có ai đó bên ngoài, rồi suy nghĩ linh tinh...Không biết có mẹ nào rơi vào trường hợp như e không? Cho e lời khuyên với, thật sự e đang sợ mất chồng lắm.