Gia đình mình thì hiện tại có hai con rồi, hai vợ chồng cũng rất thương nhau. Có một cái khó chịu là mình không thích cô bạn thân của chồng. Đặc biệt hơn cô bạn thân của chồng chưa có gia đình ở cái tuổi 3x rồi. Ban đầu mình cũng thấy bình thường nhưng đến sau này có chuyện gì cô ấy cũng gọi chồng mình. Có hôm hai vợ chồng đang ngủ nửa đêm cô ấy gọi vì bảo xỉn không ai đưa về, chồng mình thấy bạn thân một thân một mình con gái cũng lo nên cũng đến chở về. Nhưng được 1 lần thì có thêm lần 2 lần 3 lần 4, mình có nói chồng giữ khoảng cách nhưng anh ấy bảo cô ấy chỉ có 1 mình nên kêu mình đừng ích kỷ đừng quá đa nghi. 

Mình sợ lắm sợ một ngày chính cô ấy là người cướp mất chồng mình đi ra khỏi mình chứ không phải một ai cả.