Em bị sâu răng , thôi , các chị đừng bàn việc chăm sóc răng của em nữa nhé .


Em đang run cầm cập .


Em rất nhát .


Ko phải lần đầu em đi chữa răng nên em càng sợ .


Em ko biết phải làm gì để mình tự tin hơn .


Hnay đau răng quá , đau phát sốt em đã nhờ Chồng đèo đi khám .


Đi đường em run cầm cập , lướt qua 2 chỗ cuối cùng chọn PK đối diện viện 354


BS khám thôi thần kinh em căng cứng , mồ hôi lấm tấm . BS còn bảo chưa gặp ai nhát thế .


Mai Chồng em đi ctác rồi , em phải đi 1 mình , chắc là run lắm đây . Nghĩ thôi đã toát mồ hôi rồi . Mai em phải đi chụp răng rồi đến để xử lý .


Đại loại là rạch lợi nhét thuốc gì gì đó . Em chỉ muốn nhổ quách đi vì nó cụt 1 nửa rồi . Đã hàn 1 lần , chữa tủy đi đi lại lại 4 lần . Mỗi lần ngoáy ngoáy hoảng hết cả người . Đợt trước chữa cái răng này em sụt 2kg trong khi em là người khó xuống cân . Cứ cố làm việc khác , nghĩ việc khác cho quên mà tối đến vẫn căng thẳng , lo lắng lắm .


Em phải làm sao để động viên mình đâyy . Thực sự , người em nhũn ra rồi .