Chào mọi người,


Đây là lần đâu tiên tôi tâm sự trên các diễn đàn. Thật sự là tôi đang rất bối rối.


Số là hiện nay tôi đang học ở nước ngoài, vợ và 2 con trai vẫn đang ở VN, cũng chỉ vì vấn đề kinh tế mà chúng tôi phải chấp nhận sống chia cách như vậy. Gần đây, vợ tôi có thái độ hơi kỳ lạ, cô ấy hay nói là tôi chỉ giả đò quan tâm đến mẹ con cô ấy khi chúng tôi chat qua net (do co nhiều lân tôi đi chơi với bạn bè, ở xứ lạ, cô đơn một mình, thỉnh thoảng không nhậu với bạn bè chắc tôi chết mất, trong diễn đàn này chắc cũng có nhiều anh chị đã từng sống ở nước ngoài, chắc hiểu). và gần đây vợ tôi đã nói một câu mà tôi cảm thấy vợ tôi đã có sự thay đổi rất lớn, cô ấy nói là không muốn phụ thuộc vào tôi nữa, cô ấy muốn tôi tự do.


Nói ra chắc anh chi không tin, gần 3 năm nay tôi toàn phải "tự mình" giải quyết nhu cầu sinh lý cho chính mình, tôi không muốn làm cho vơ con phải buồn, mặc dù chính vợ tôi cũng không tin điều đó.


Trở lại vấn đề, sau khi tôi thấy vợ tôi đổi khác, tôi đã cố gắng tìm cách vào email của cô ấy, và phát hiện ra rằng cô ấy thường tâm sự với 1 đồng nghiệp, họ tâm sự và an ủi, chia sẽ với nhau tất cả mọi thứ, chuyện buồn tới chuyện vui, chuyện công việc cũng như chuyện phiếm, và còn hẹn nhau đi cafe, ăn tối. còn có gì hơn nữa hay không thì tôi không biết.


Người bạn uẩ cô ấy thỉnh thoảng attach 1 bài hát, đại ý là nói về chuyện 1 người đàn ông không đến được với người yêu: "một ngày không có em", "tôi ru em ngủ", "khúc mùa thu" các anh chị tìm nghe nhé.


Tôi thật sự, các anh chị cho tôi lời khuyên nên thế nào, tôi đã gần kết thúc khóa học, những giai đoạn này tôi lại không tập trung được, thật chán. Tôi hiểu chuyện này tôi cũng có lỗi vì để 3 me con phải tự xoay sở mọi việc ở VN, nhưng tôi cũng có sung sướng gì đâu.