Mọi người cho em lời khuyên với được không ạ. Em mơi 18t, em và anh người yêu yêu nhau được hợ 1 năm rồi, hiện em đang có bầu 3 tháng nhưng bố mẹ em nhất quyết ngăn cấm không cho em lấy anh ( bố mẹ chưa biết em có thai). Bố mẹ em chê anh là ở vùng trong, trong khi cách nhà em 2km, chê anh xấu, mặt không có phúc, nhưng thật sự là anh đối xử với em vô cùng tốt, người lớn ai từng tiếp xúc với anh đều nói là tính a được, bố mẹ anh cũng thương em như con trong nhà rồi. Còn bố mẹ em thì quyết liệt lắm, bảo là nếu như quyết định lấy thì sẽ ko có 1 đám cưới như bt, em xin bao nhiêu mâm bạn bè thì cho còn đâu chỉ bảo mấy cụ, để ko mag tiếng là theo ko người ta, 1 khi bước chân đi thì không bao giờ còn bố mẹ nữa, lấy xong không được dắt nhau về đây, bố mẹ em bảo nhìn ngứa mắt. Thật sự em và n.y em rất buồn, chẳng biết làm thế nào cả.