Mình sinh năm 1996, mình thì được mọi người nói là hiền quá với nhát ý. thế cho nên mình thích lấy vợ nhưng mà chả dám đi tán gái gì. nhát mà. mình đòi học nghề lâu rồi mục đích là muốn gia đình hỏi vợ cho đó. mấy hôm trước hàng xóm sang nhà mình rồi tự nhiên nói ra bảo với bà mình là "Thằng này bao nhiêu tuổi rồi" mình kêu là 21 rồi. hàng xóm nói là "sang năm 22 rồi lấy vợ cho nó đi, lấy sớm đi, đừng lấy muộn ko là già nó ko lấy. lấy dân tộc cũng được" xong hàng xóm còn nói gì là "hạnh phúc của nó"


Xông ông giáo viên nói là "Lấy vợ cho nó đi, không để mãi được, không hãm được nó đâu" sau đó thì vợ ông giáo viên hô tiếp là xem có cô nào lấy cho nó đi rồi làm ăn, nó muốn rồi còn gì