Mình không muốn học lớp chất lượng cao vì chương trình dạy hoàn toàn bằng tiếng anh, học phí cao ngất ngưởng, cạnh tranh nhiều. Mình học tiếng anh rất kém mà lớp đó luôn yêu cầu phải trên tổng kết trên 7,5. Đã thế chương trình học nặng và khó hơn khoa khác. Vậy mà bố mẹ cứ ép mình học ở đó. Mình muốn chuyển qua khoa luật thương mại. Mình chịu ko nổi nữa. Mình muốn chết quá. Bố mẹ bêu riếu mình trước họ hàng. Mình có nói nguyện vọng của mình thì bố mẹ cũng chả bao giờ nghe đâu. Mình học ở lớp đó chúng nó cạnh tranh nhau, mình học dốt nên chúng nó coi mình như ng ngoài ý. Chả như bạn bè hồi cấp 3 nữa, ko ai ở bên mình. Bố mẹ bắt mình đưa bảng điểm về, chỉ trích mình đủ thứ. Mình cảm thấy lo sợ và bất an quá. Mẹ mình tính rất nóng. Thậm chí còn chửi tục tĩu với mình. Mình cãi lại thì lên cơn huyết áp. Sao mình cảm thấy thế giới này tàn nhẫn với mình thế này.