Có lẽ trước khi lấy chồng không ai muốn cuộc đời mình lại đi vào ngõ cụt như thế này. Mình lấy chồng được 7 năm, hiện tại có hai con trai, lớn 6 tuổi, nhỏ 3 tuổi. Hôn nhân có lẽ chỉ hạnh phúc trong khoảng 1 năm đầu, sau đó là chuỗi ngày dài chìm trong đau khổ, nghi ngờ, dằn vặt lẫn nhau. Lần đầu tiên phát hiện chồng ngoại tình là khi con đầu của mình mới được 6 tháng tuổi, đến hôm nay mình không biết chồng đã có bao nhiêu người tình, cứ người này đi thì người khác lại đến. Trong số những cô bồ đó có lẽ Y là người cặp với chồng mình lâu nhất. Mình phát hiện ra nhưng vì con, vì gia đình 2 bên mà mắt nhắm mắt mở cho qua vì nghĩ chồng chỉ chơi bời thôi chứ vợ con vẫn là quan trọng nhất. Tuy nhiên đến hôm nay thì mọi chuyện trở lên tồi tệ hơn nhiều. Cách đây 4 tháng Y gọi điện cho mình nói "chị về dạy lại chồng chị đi", mình không biết có ai giống mình không, chồng ngoại tình còn để bồ gọi điện cho vợ nhắc về dạy lại chồng?Sau hôm đó chồng mình về nhà nói không thể bỏ được Y và xin mình ly hôn để được đến với Y. Uất hận, đau...mình đồng ý nhưng sau đó chồng lại muốn ly thân một thời gian rồi sẽ tính chuyện ly hôn. Vì thương con và muốn có thời gian để suy nghĩ thật kỹ mình đồng ý. Vậy là chồng ra ngoài ở, thời gian đầu chỉ thỉnh thoảng qua đêm với Y nhưng sau đó thì thuê nhà ở hẳn với nhau. Buồn nhất là khi ra ngoài ở chồng nói mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ, mạnh mẽ quá, bản lĩnh quá, không dịu dàng, không quan tâm đến nhu cầu của chồng và coi thường chồng...Biết nói thế nào nhỉ, mình làm trong ngành pháp luật nên tính cách có phần khô khan, hết giờ làm việc lại quanh quẩn con cái, cơm nước nên nhiều khi không được nhẹ nhàng, tâm lý. Mà nói thật một người vợ biết rõ chồng mình không phải bận rộn công việc và là dành thời gian cho bồ nên đi sớm về khuya thì có ngọt nhạt được không?Giờ nói ra những chuyện đó cũng chỉ là đổ lỗi cho nhau thôi. Hôm chủ nhật vừa rồi mình vô tình biết Y đang mang thai hơn 4 tháng và đứa con đó là của chồng mình. Không gì có thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc ấy. Hai người đó quyết tâm sinh đứa trẻ ra nhưng lại không nói chuyện hoặc về giải quyết dứt điểm với mình. Thời gian trước chồng mình về nhà vẫn nói không bỏ vợ con cũng không lấy Y nhưng cứ để mọi việc diễn ra như vậy. Mình đọc tin nhắn hai người nhắn cho nhau thấy rất tình cảm, thắm thiết, giờ đến con cũng có rồi và Y luôn giục giã chồng mình nhanh chóng giải quyết với vợ để cho Y một danh phận vậy tại sao chồng không nói chuyện rõ ràng với mình? Sau khi biết chuyện, mình không hỏi và cũng không nói gì với chồng, chỉ nói "em biết hết chuyện của anh rồi, giờ anh có gì muốn nói với em không?" nhưng chồng chưa nói. Liệu bây giờ mình có nên nói chuyện rõ ràng với chồng và giải quyết dứt điểm luôn hay để ra tết?Mình rất muốn giữ chồng, giữ cha cho con nhưng liệu có nên giữ một người chồng, người cha như thế?