Mình có mẹ chồng rất tốt, nhìn tổng thể thì chẳng có gì phải phàn nàn cả, nhưng không hiểu sao mình không thể thân thiện với mẹ chồng mình được. Mình biết là nhiều lúc mình đối xử không được "ngoan" với mẹ chồng lắm (tất nhiên ko phải là hỗn, chỉ là không tình cảm lắm thôi), nhưng được cái mẹ chồng mình dễ tính, chứ nếu mẹ chồng mình mà ghê gớm thì chắc là sẽ có chuyện rồi. Những lúc như thế mình cảm thấy ân hận lắm, cũng muốn chuộc lỗi, nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy mẹ chồng là mình lại không thể ngọt ngào hay nói chuyện được (mặc dù trước đó mình đã nghĩ trong đầu là phải tìm cách thân thiện với mẹ chồng). Mình có cảm giác là hình như bà cũng biết như thế nên mỗi lần bà xuống chơi với cháu mà thấy mình ở nhà là bà không ở lâu, có lần bà vừa thấy mình là bà đi về ngay (không biết là có phải như mình nghĩ ko nữa). Các mẹ giúp mình với, mình không biết phải làm gì cả, vì làm gì mình cũng cảm thấy ngượng nghịu lắm, mình thấy ko được tự nhiên.