Cụ thể là minh chọc nó giận rùi mình nt sr nó mình thấy no hết giận mình nói chuyện thì no lại nỏi cấ với mình mình chả biêt 1lam sao nt sr cac kiểu no ko them rep no gian vậy đó tôi liền tạo acc khac mạo danh người khác chọc nó rùi nó cũng nói giận mình vì cái vụ giởn nahy với nó ma mình chả biết giởn nhay cái ghì nửa mình nói chuyện bt ma no cứ nói mình giởn nhay con gái khỏ hiểu quá ~~ mình liền đi mua ly tra sua toi đưa nó uốn và nó xuống lầu thấy mình nó nhăn


mình chả biết làm sao nữa mình nt noi cua it lng nhieu nha dung giận anh nữa nó noi bot nhay lại đi là ok ah mình đả không gion nhay với nó nó có vẻ ghì có giân dỏi mình nt bt và rủ nó coi phim de hỏi nó vi sao nói mình gion nhay ~~ minh chả có cơ nói chuyện luôn minh tới gập nó bong một hôm điện thoại mình cấn may call nó nó nghi minh đan giởn nhay nó minh chả biết ghì sất hết ~~ minh nt anh goi em ah anh ko biết nữa cho anh sr em song mình gập nó nó nhìn mình nhăn


cúi mặt nhin cái cúi mặt mình chả hieu phải lam sao để nó hết giận ~~minh thấy vậy mình tới sr nó thoi em đừng giận anh nữa no ngướ lên cúi mặt nhăn no nhin vẫn cúi mặt nhan anh noi dung giận nh nữa sr mà ma minh cứ cười cười no giận dung dung bỏ đi đập đồ te le ~~ lấy xe chay di minh liền nt sr no anh ko có y vậy đâu dung gian anh nưa no noi kệ nó nó sẻ hết giận thi minh alam2 y chan kệ nó vako lam phiền nó minh toi thay no ngòi minh tới sr nó nó ko chiệu và ngoi coi phim minh noi sr nó no noi dung lam phiền ma làm phiền quài rùi đó like facebook song lock luôn :D gùi mình lien sr cac kieu cung ko chiệu minh phải làm sao cac ban nhỏ đó noi ghet the loại nguoi2 nay giơn nhay quá rùi mình cứ qua nha nhin thay minh la no cúi mặt ko ah giờ phải lam sao no ghét minh 6 thang gùi