Đây ko phải lần đầu tiên nói đến 2 từ ly hôn nhưng đây là lần đầu tiên mình dám chính thức soạn một cái gọi là "Đơn xin ly hôn"...


Ko phải ko còn yêu chồng nữa, vẫn còn yêu, rất yêu... cũng ko phải vì có người thứ 3 của vợ hay của chồng.. chỉ đơn giản là cái mà mọi cặp vợ chồng ly hôn hay ghi ra ở phần lý do "Những bất đồng ko thể dung hòa"


Ko biết tâm sự gì cả, chỉ thấy lòng trống rỗng nhưng lại nặng trĩu, thôi thì đến đâu thì đến, chia tay để đầu óc thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn, được sống vì mình, là chính mình hơn, chỉ thương các con, nếu sau này bố đi bước nữa có chịu mang về cho mẹ nuôi ko, nghĩ đến là đau đớn quá con ah, nhưng biết làm sao đc, cuộc sống mới chỉ bắt đầu, nếu để lâu thì càng tổn thương lâu hơn... đành vậy ....