Ngày trước thì mình chỉ biết người thứ ba là người xen vào giữ chuyện của 1 cặp đôi đang yêu nhau và chuyện đó luôn bị lên án gay gắt và bản thân mình cũng là một người bị nạn trong cuộc tình của chính mình. Nhưng thật sự, nếu như được nghe câu chuyện từ người VÔ TÌNH bị trở thành người thứ ba không hề hay biết. Thì thật sự mới thấy đôi lúc trong một số trường hợp, người thứ ba cực kỳ đáng thương và tội nghiệp. Bạn của mình đã từng trải qua cảm giác đó. Nó đã hy sinh bao năm cho anh, ủng hộ và hỗ trợ anh, chờ đợi anh... cho đến một ngày, mình nghe tin nó báo rằng nhận được thiệp cưới từ một người con gái khác - vỡ òa nhất trên tấm thiệp ấy lại có ghi tên của anh ta. Không một lời giải thích, không một từ câu chào từ biệt và cũng chẳng ai nói gì về vì sao có cái đám cưới kia. Chỉ biết là dù bạn mình có là gì thì người kia cũng yêu nhau được 10 năm. Vậy ai là người thứ ba trong câu chuyện của bạn mình?!