Chồng mình hay đánh bạc, đập đá và quan hệ với Ve. Mình đã nhiều lần khuyên nhủ nhẹ nhàng, nhờ họ hàng, bố mẹ tác động đều không được, cãi vã cũng nhiều nhưng chỉ hứa hẹn để mình nguôi cơn.


Có lẽ chồng mình sẽ mãi mãi ko thay đổi được nếu như không gặp phải một chuyện gì đó cực kỳ ghê gớm. Mình có thể biết được chính xác những địa chỉ mà chồng mình đang làm những việc đó. Theo các anh các chị thì tôi có nên báo công an không? Ví dụ như bắt quả tang đang đánh bạc hoặc đập đá?


Có thể mọi người cho rằng tôi là người vợ độc ác đến mức muốn chồng mình bị công an bắt thì sao ko ly hôn? Thật sự là tôi không muốn ly hôn, không muốn gia đình tan vỡ, nhưng 5 năm qua tôi đã quá khổ sở, và tôi muốn làm gì đó khiến cho chồng tôi thay đổi, vì anh ta cũng là kẻ có ăn có học. Nếu chồng tôi phải đi tù vài tháng, vài năm, quả thực, tôi sẽ vui mừng để chờ chồng trở về. Chỉ sợ anh ta vẫn chứng nào tật đấy mà thôi .


Xin các anh các chị cho tôi lời khuyên.