Mình vừa bước qua tuổi 30. Tuổi nhâm tuất người ta nói lận đận tình duyên. Mà ngẫm cũng đúng thật. Mình và chồng đã li hôn được hơn 1 năm. Có một bé trai 4 tuổi. Bé sống với Ba.Hàng tháng mình chu cấp tiền cho Bé. Cuối tuần mình đón về ở với mình 2 ngày. Mình thương Bé lắm nhưng vì gia đình mình ai cũng hiền lành nên không thể tranh giành với bên nhà chồng được. Ông chồng mình rất là kỹ tính mình trông 2 ngày mà chân tay bị trầy trụa cũng gọi điện sang mắng vốn mình.Hôm bữa bé bị dị ứng chân nổi đỏ hắn gọi điện cho mình nói sao để nóng con. Mình nói bị dị ứng đi bác sĩ rồi bôi thuốc sẽ khỏi. Nói qua lại hắn nói đừng để hắn nổi nóng hắn sẽ chửi. mình cũng bực mình nói anh có miệng chửi tôi không biết chửi ah. Sau đó mình cúp máy. Hắn còn chửi thề gì ở trên đt mà mình không nghe. Sau đó hắn nhắn tin nói cuối tuần này không cho bé qua với mình nữa. Mình cũng nhắn lại là không cho qua mình sẽ làm đơn ra tòa. Hắn nói nếu theo luật thì chỉ ở một ngày thôi. Mà lúc đó tòa cũng không can thiệp do 2 bên thỏa thuận thôi. Mình cũng đang bị ức chế với hắn. Mình là mẹ ruột đó mà hắn còn khó khăn với mình như vậy... Giờ mỗi lần thấy tiếng hắn là mình thấy căng thẳng thật sự, hazz...


Nếu cuối tuần này hắn không cho mình đón bé mình có nên làm đơn ra tòa để Tòa bảo vệ quyền lợi của mình không? Mong các bạn tư vấn. Cám ơn các bạn nhiều