Mình là thành viên tàu ngầm từ lâu của WTT, hôm nay mình xin ý kiến các mẹ về trường hợp NT3 nhà mình thế này thì nên xử sự thế nào cho đẹp? Rất mong các mẹ cho ý kiến.


NT3 nhà mình bằng tuổi chồng mình, là bạn học cùng lớp. Trước khi yêu và cưới, chồng mình có khai là yêu đơn phương ả này 3 năm liền nhưng cuối cùng ả ấy không yêu chồng mình mà lại yêu và cưới một anh kém 1 tuổi và học trường khác. Nói chung là giàu có. Phải nói rõ là chồng mình là người ngoại tỉnh, gia đình lúc đó cũng không có điều kiện. Còn anh chàng kia thì là cháu của một ủy viên trung ương, gia đình rất giàu có, bản thân anh này rất giỏi giang và hiện là cổ đông lớn, TVHĐQT của nhiều công ty chứng khoán, BĐS, Đầu tư... Khi đó chồng mình cũng nói là anh cũng nghĩ là anh và cô ấy không hợp nhau về hoàn cảnh gia thế. Nói thực, là mình cũng chả quan tâm lắm đến chuyện đó, mặc dù sau này chồng mình vẫn liên lạc thường xuyên với ả này, vẫn cafe, vẫn ăn trưa.... vẫn nói những lời rất ngọt ngào.Tuy nhiên mình không chấp.


Chuyện cũng đã 10 năm, mình hoàn toàn không để ý. Gần đây mình phát hiện anh và ả thường xuyên liên lạc. Hai anh chị dẫn nhau đi chơi cuối tuần, chụp ảnh và đưa lên làm slide show trên ipad. Mình hỏi thẳng chồng, thế là thế nào? Chồng mình bảo là anh yêu cô ấy. Mình bảo ok, vậy thì anh đến với cô ấy đi, em rất sẵn sàng giải phóng cho anh. Chúc anh hạnh phúc thôi. Chuyện đơn giản.


Buồn cười lắm các mẹ ạ. Chả hiểu chồng mình nghĩ mình là cái gì mà đi tâm sự hết những chuyện cô kia tâm sự với chồng: nào là cô ấy không yêu chồng, cô ấy chỉ nhận lời yêu chồng trước khi cưới có 02 tháng. Cô ấy cưới sau bọn mình khoảng vài tháng. Hai người không hợp nhau. Cũng theo lời cô ấy thì chồng cô ấy là người có trách nhiệm, yêu vợ, thương con, lại kiếm tiền rất giỏi, con nhà gia thế... nhưng không hiểu làm sao chả yêu. Chả yêu mà lại cưới trong khi có nhiều sự lựa chọn, trong đó có cả chồng mình xếp hàng đợi 3 năm liền. Sự lựa chọn quá thông minh, tạm hiểu như thế.


Ấy thế mà ông chồng quý hóa của mình từ khi nghe được thông tin đó (mọi người nhớ hộ em là ả này nói chuyện chán chồng với giai nhà mình là vào lúc thị trường chứng khoán dow thê thảm nhé, chồng của ả này cũng gặp khó khăn khi giá cổ phiếu của hầu hết các công ty anh này là cổ đông về mức giá 1-2 nghìn đồng. Còn thị trường BĐS lúc đó đang sôi sùng sục, giai nhà em buôn bán BĐS và cũng có tí tiền) thì như người mất hồn, hay nghe nhạc không lời, (trước đây có thấy nhạc nhẽo gì đâu) ra chiều suy tư lắm. Rồi còn bảo mình là: Anh thương cô ấy lắm, cô ấy bất hạnh. Mình bảo lên WTT xem phụ nữ họ khổ thế nào mà chồng con nhà Ủy viên TWD, đẹp trai, lại ít tuổi hơn, kiếm tiền như chảo chớp, nhà thì vài cái biệt thự khắp đất nước, yêu vợ, thương con, có trách nhiệm mà lại không yêu, lại cảm thấy bất hạnh là sao. Rửng mỡ à? Mình kết luận: Chắc thằng chồng ả này chỉ còn 1 khả năng là gãy thôi.


Mình đồng ý giải phóng cho chồng để anh ả đến với nhau. Mình còn bảo chồng: thời đại này mà có được tình yêu như anh là hơi bị hiếm đấy.Đến đất trời cũng phải cảm động, em không tạo điều kiện cho anh thì em cũng thấy áy náy. Vì thế nên dũng cảm bỏ chồng và vợ để đến với nhau đi. Ấy thế nhưng chồng mình lại cứ chần chừ. Vừa muốn giữ gia đình lại vừa muốn có bồ để yêu đương, chát chít, chơi bời. Khổ thế chứ. Mình rơi vào tình thế đi cũng không được mà ở cũng không xong.


Mình đang định sắp xếp thời gian để gặp ả kia, chồng của ả kia nữa để dàn xếp cho cái tình yêu boxit đấy mà còn đang băn khoăn quá. Hiện tại là mình thấy thương cái anh chồng bị cắm sừng kia quá. Chả biết là anh ấy có biết vợ anh ấy suốt ngày à ơi, nói xấu anh ta với chồng mình không?


Các mẹ cho ý kiến nhé!