bây giờ, mình cũng ko biết phải làm sao, có nên buông hay ko nữa? hay cứ chấp nhận kiếp chung chồng rồi bị day dứt, mệt mỏi :((


hiện giờ mình đang "bị" thế này, mong các mẹ góp ý lần nữa nhé :(


- chồng đi với NT3, mình ngồi nhà với tâm trạng ko vui, cứ nghĩ về bọn họ, nghĩ cái cảnh họ vui vẻ bên nhau luxubu....nhưng mình ko khóc vật vả như trc, cũng ko gọi điện hay nt như trc. :(


- còn khi chồng ở nhà thì mình cũng ko khá hơn, vui thì có vui đấy, nhưng tâm trí lúc nào cũng mệt mỏi với rất nhiều câu hỏi mà ko bao giờ hắn chịu trả lời, nào là hắn với ả ta sẽ kéo dài đến bao giờ, rồi hắn còn yêu mình hong, nếu còn sau cứ mãi lừa dối mình thế...rồi nếu hắn yêu ả, sau ko đến với ả đi, vì mình sẵn sàng từ bỏ nếu hắn muốn, còn ả ta đeo bám hắn vì điều gì? chẳng lẽ ả ccũng chấp nhận kiếp chồng chung, ko muốn đc công khai, cũng ko muốn 1 danh phận hay sao? (có NT3 nào chấp nhận như thế hong, đi bên lề c.s người đàn ông ấy, sẵn sàng làm mọi thứ vì hắn mà ko cần danh phận?????? :()


- còn giờ khi đi chơi với hắn, mình thấy chẳng còn như xưa, mình luôn bị ám ảnh bởi những gì đã và đang xảy ra nên dù vui mấy, trong lòng mình vẫn buồn, nếu ko có con gái nhỏ thì đi với hắn, niềm vui của mình 1 phần nào đó chỉ là giả tạo :(


haizzzzzzzzzzzz.....khi nào mình mới chịu thoát cái vòng lẩng quẩng này đây trời, chắc bị lẩn mất nếu cứ tiếp tục vậy :((