Hôm nay mình lập nick mới này, để tâm sự chuyên gia đình, để bạn mình không nhận ra, không ai biết mình lại có cuộc sống khổ sở thê này.


Biết bắt đầu từ đâu nhỉ? mình sẽ cố gắng kể khách quan nhất để các mẹ cho mình lời khuyên nhé.thế này nhé:


Mình và hắn yêu nhau 5 năm, giờ cưới cũng được 5 năm rồi. trong suốt thời gian đó hắn thể hiện là người sống tình cảm, có trách nhiệm với gia đình nhưng mà chuyện gia lỡ hẹn, thất hứa và công việc thì rối tinh cả lên.


gia đình nhà mình thì khá cơ bản, bố tuơng đương với vụ trưởng, mẹ tương đương với truởng phòg ( mình nói tương đương là vì nhà mình ở tỉnh), anh trai và chị dâu đều có chứuc vụ cả. cả gia đình mình đều đảng viên. còn gia đình nhà hắn thì mẹ bán hàng quần áo ngoài chợ, bố vô công dồi nghề, ở nhà chơi bời và cờ bạc.


Mình không có ý khinh miệt gì đâu. Nhưng khi mới quen hắn bảo mẹ hắn trước là giáo viên nhưng lương thấp nên giờ đi kinh doanh ngoài có cửa hàng quần áo. Bố hắn thì là lái xe quân đội về hưu 1 cục, bây giờ thì về nhà tự lái xe. Mình chỉ nghĩ là 2 bố mẹ không làm nhà nước thôi, chứ không nghĩ nhà hắn lại nghèo đến thế. yêu nhau 1 thời gian thì mình về nhà hắn chơi, chỉ 1 lúc trong ngày nên mình không hiểu hết, chỉ thấy sao gia đình này nghèo thế. không phải kiểu nghèo ở quê, có ruộng vườn, có ngô khoai, có chum có vại...Nhà này chẳng có gì, đồ đạc sơ xác, tiêu điều, không gì cả ngoài cái nhà cấp 4, 2 cái giường, 1 bộ bàn ghế, 1 cái tủ ly, 1 cái ti vi...từ thời xa xưa.


về HN, mình khóc thầm, khóc vì tại sao mình lại có thể yêu 1 người nghèo đến thế, mẹ hắn thì nào có là giáo viên, chỉ đô cáo đẳng sự phạm mà không đi học, đi bán cà chua và chiếu suốt đến năm đó mới có của hàng quần áo bé tí ở chợ, bố hắn thì đúng là có nghề lái xe nhưng hơn chục năm trời chỉ cờ bạc, có đi làm đâu.


Mình thấy mình đúng là bị lừa, nhưng mình khóc vì mình yêu quá,lý trí và tình cảm không đi cùng nhau, mình muốn bỏ mà không bỏ được.