Các bạn thân mến ! Cứ mỗi mùa Nô en về 2 con gái mình lại viết thơ gởi cho ông già Nô en , đó là thói quen mình đã tạo ra cho các con từ khi nó con học mẫu giáo ,mình đã tạo cho nó có niềm tin rằng có ông giá Nô en thật do đó năm nào nó cũng viết thơ gởi cho ông . Trong thơ nó thường tâm sự những gì nó nghĩ ,có gì nó cảm thấy bất lực thì nó tin rằng nếu xin ông thì ông sẽ giúp nó vì thế mình biết được tận sâu tâm hồn con nó muốn và nghĩ gì và qua đó nó mong ông tặng nó những món quà ,mình muốn tạo cho con niềm vui , niềm tin , hy vọng ….


Nhưng mình vẫn phải nói cho các bạn biết sau mỗi lần đọc thơ của con viết gởi ông Nô En trong lòng mình nặng lắm vì mình biết có nhiều cái tâm tư của con mình chẳng làm sao xóa đi được , chỉ làm vơi đi thôi bằng cách nhờ 1 người khác viết thơ trả lời con dựa theo những gì nó viết , an ủi nó ,động viên nó , khuyến khích động viên tinh thần nó , mấy năm trước năm nào người đó cũng trả lời nhưng 2 năm nay anh ấy đã sang Mỹ định cư ,mình ko còn nhờ anh ấy viết được nữa , 2 năm rồi vì thi cử bận rộn công với tụi nó cũng quen với h/c nên không viết bởi vậy món quà Nô en chỉ là những cuốn truyện mẹ dẫn đi nhà sách mua .


Năm nay tưởng con ko còn nghĩ gì nữa vậy mà khi biết bố mẹ chuẩn bị ra tòa thì con lớn lại đưa cho mình 1 lá thơ gởi Ông già Nô En , nó nhờ mẹ đi gởi , ôi đọc thơ nó mình lại thấy tâm trạng nặng nề ,thương con ,thương mình , cảm giác bất lực , ai giúp mình viết thơ trả lời làm sao cho cháu thanh thản hơn không ?


Đây là nội dung bức thơ nó viết:


Kính gởi ông già Nô en !


Cháu là Nguyễn T.H , , 2 năm rồi cháu bận thi nên không viết thơ thăm ông được ,ông ơi ông có khỏe không ạ ? Hiện giờ cháu đã học lớp 10 , việc học của cháu cũng bình thường ,cháu vào học nội trú vì mẹ cháu không có điều kiện để đưa đón cháu đi học , bạn bè cháu ở lớp cháu tính đoàn kết không được tốt lắm nên cháu chưa có được bạn thân và tốt ông ạ.


Ông ơi gia đình cháu hiện giờ chán lắm ông ạ , bố cháu có người khác rồi ,từ ngày có người khác bố cháu tiều tụy đi nhiều lắm, điều đó làm cho cháu rất lo cho bố , nếu ông giúp được cháu cầu xin ông hãy giúp cháu làm sao cho bà đó yêu bố cháu thật và đối xử tốt ,thay mẹ cháu chăm sóc bố cháu tốt nha ông .


Vì việc học hành của cháu nên mẹ cháu vất vả hơn nhiều ,cháu biết mẹ tiết kiệm để dành tiền lo cho tụi cháu học hành nên cháu sẽ cố gắng học để không uổng phí công sức của mẹ ,để mẹ cháu được vui


Còn 1 việc nữa cháu muốn kể với ông đó là bà nội cháu hiện giờ đã đối xử với mẹ cháu rất tốt nhưng vì chuyện của bố cháu nên bà lại phải lo nhiều cho bố cháu ,bà bảo bà suy nghĩ không ăn không ngủ được mà bà cháu đang bị bệnh .


Ông ơi ! ông có thể gởi 1 cái gì đó để làm cho bà con vui mà cũng bớt lo cho bố cháu được không ? Cháu cảm ơn ông .


Về phần cháu năm nay cháu chỉ muốn ông tặng cho cháu bộ truyện Sherlaken Hdmes hay truyện tiểu thuyết tình cảm ,trinh thám ,văn học gì cũng được , cháu cảm ơn ông trước .


Cháu chúc ông luôn mạnh khỏe ,có 1 mùa giáng sinh vui vẻ ông nhé .


Cháu chào ông.


N T H