Đây có phải là lần cuối cùng nghe những lời chửi của chồng không? thật không thể nào thoát ra khỏi đầu để mà tiếp tục làm việc, có nghị lực để nuôi con nữa.


Tại sao làm đàn bà, phụ nữ lại khổ thế. Nó chửi cho mà không dám chửi lại, bởi chửi lại chắc chắn bị oánh cho tơi bời.


Mày ngu thế, li dị xong là trời có mắt.


Tao sẽ không chu cấp gì cho mày nuôi còn trừ phi mày yêu cầu để cho mày trắng mắt ra.


Tao đã bảo với mày bao nhiêu lần rồi, đừng để tao mất dậy, trước đây tao không mất dậy nhưng bây giờ ở với mày, tao sẽ mất dậy???


Mẹ mày hai đời chồng, rồi mày chị gái mày cũng sẽ hai đời chồng???


Dòng họ nhà mày có truyền thống li dị??


Bố mẹ mày ngu nên mới đẻ ra ra mày ngu.


Mày sống chỉ là gánh nặng cho xã hội


Sao mày không ra ngoài kia mà đâm đầu vào ô tô cho chết đi.


Tao chưa thấy một con đàn bà nào như mày, nhảy lên bóp cổ chồng. Nếu hôm đó, tao không đạp mày ra thì mày đã giết tao. (Đã từng oánh nhau với một người cùng cơ quan và đấm nó chảy hết cả máu mũi máu mồm, bảo đến xin lỗi còn bảo: nếu xin lỗi thì mình làm sai à)


Tao chưa thấy một con đàn bà nào mà đe dọa giết chồng, giết gia đình nhà chồng.


Tao sẽ sang chửi chết bố mẹ mày.


Mày ăn cơm hay mày ăn cứt.


Mày ngu như một con bò.


Mày là đồ chó chết.


(sang gặp bố mẹ vơ: con ông bà có điên không? nếu điên thì để tôi đưa nó đi chữa bệnh ở nhà thương điên)


Mày có bị điên, thần kinh không, nếu mày có vấn đề về thần kinh thì mày phải đi chữa bệnh đi.


Mày là đứa ích kỷ, chỉ có lấy lợi cho mình. ai có lợi cho mình thì làm, còn ai không có lợi cho mình thì mày không thèm nói.


Mày là đứa không biết chia sẻ, thông cảm với chồng


Mày là đứa không nhà dại chợ.


Mày là đứa bố láo.


Tổ chức WTO có 150 thành viên mà em mày còn cãi là 149 thành viên mà còn tinh tướng.


Bố mẹ mày toàn đi nói xấu người khác. Tao gặp mẹ mày lần đầu tiên đã nói xấu gia đình nhà chồng???? tao không muốn con tao ở trong một môi trường toàn nói xấu người khác.


Mẹ mày không phải sống trong gia đình nhà chồng, chị gái mày không phải sống trong gia đình nhà chồng, suốt ngày đi nói xấu gia đình nhà chồng?


Chưa kể văng cả những bộ phận trong cơ thể ra để mà chửi nữa.


Và còn nhiều từ ngữ khác không thể nhớ nổi


Thật mệt mỏi và mệt mỏi