Quyết định của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của con!


Mình và chồng yêu và kết hôn hơn 4 năm, và có một cô công chúa 27 tháng.


Chồng mình là một người cũng biết chăm lo vk con, nấu ăn ngon. Nhưng có một điều a chơi bài bạc, đề đóm. Nhiều lần nợ nần mình đã khuyên nhủ, khi thì nợ 3tr, 5tr, rồi lên tới 10tr. Vàng bạc trong nhà bán hết, thậm chí vòng tay mua cho con gái cũng bán để trả nợ. A nhiều lần hứa bỏ, rồi vẫn như cũ. Nợ 50tr, vì con mình đã vay mượn để trả. Thậm chí lên 82tr phải nhờ ôba ngoại, hứa sẽ không làm thế. Nhưng chưa được bao lâu, đỉnh điểm lần này lên 120tr.


Mình mệt mỏi quá cả nhà ơi. Có ai hoàn cảnh giống mình không? Xin cho mình ý kiến với. Cảm ơn mọi người!!