Khi mình đăng nhập diễn đàn với nick này, rất nhiều thành viên đã nhắn tin hỏi mình rằng tại sao lại mệt mỏi, cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp phía trước mà....


Đêm nay,sau nhiều cuộc cãi vã triền miên với chồng, mình đã quyết định nói với chồng 2 chữ "ly thân". Thực ra thì mình đã nói với chồng mình 2 từ này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Thậm chí, 2 chữ ly dị nữa, mặc dù bọn mình mới cưới nhau chưa đầy 2 năm. Mình luôn là người đề cập đến việc này nhưng cũng lại là người không thể thực hiện được nó. Còn chồng mình chẳng bao giờ nhắc đến những từ đó nhưng lại đang thực hiện điều đó với mình. Mâu thuẫn quá phải ko? Cuộc sống của bọn mình hiện nay là 1 chuỗi ngày bế tắc, mệt mỏi và không có lối thoát. Chia tay nhau ko dám, ko đủ can đảm nhưng tiếp tục sống với nhau thì lại ko thể làm được.


Mình tìm đến diễn đàn chỉ mong được giải tỏa những u uất trong lòng, để cảm thấy cuộc sống thanh thản hơn.....