Mẹ ơi! con muốn về với mẹ lắm con lấy chồng được 2 năm rồi mẹ nhỉ???


Ngày cưới con Mẹ rất hãnh diện con gái mẹ lấy được chồng tử tế lại có chút vốn, mẹ càng tự hào hơn khi con gái của mẹ ngay trong lễ cưới đã được MC đeo ngay cái còng và trang sức 3 lượng vàng.... ấy thế là chắc mẹ cũng đỡ lo phần nào cho đứa con gái ăn chưa no lo chưa tới của mình phải không mẹ???


Mẹ có biết tại sao 2 năm rồi con chưa một lần về thăm mẹ không? Mẹ ơi con không có tiền mẹ ạ!!! đến tiền điện thoại con cũng chả có để gọi về hỏi thăm Bố, Mẹ....:((


Mẹ ơi mẹ có biết con sống như thế nào suốt 2 năm qua không mẹ....Ngày nào cũng vậy con phải dậy từ 4h 30 sáng phụ cô nấu phở nhóm bếp làm rau sớm cho kịp giờ ăn sáng của khách. Đến 11h trưa con mới được ngồi nghỉ 1 h đồng hồ 12h con đã phải rữa bát và dọn dẹp đến đầu giờ chiều là quán mở cửa và có khách cho đến tận 9h đêm có khi hơn. Ngày nào cũng như ngày đó mẹ ạ!!! Mẹ con nói dối mẹ đấy con không đi làm công ty cũng không được chồng yêu hay cho đi du lịch đâu mẹ ơi. Ngày nào thời gian biểu của con cũng như vậy.... chắc là mẹ không đọc được những dòng này đâu phải không mẹ????


Nhiều lúc con muốn bỏ cái nhà này để ra đi tìm lấy cho mình sự bình yên cái mà trước đây bao giờ cũng tràn ngập quanh con. Từ khi con lấy chồng đó là quãng đời đen tối nhất của con, con có gì khi có một người chồng chỉ biết vâng lời mẹ, một người chồng mà lúc nào người trong gia đình anh ấy cũng xem anh là một đứa trẻ lên Ba. Con khóc nhiều lắm từ khi về làm dâu nhà anh....Mẹ chồng con ngày xưa ngọt ngào lắm, nhẹ nhàng lắm sao bây giờ tìm lại những kí ức đó với con thật khó. Như cơm bữa ngày nào con cũng bị la hét khi thì giấu tiền khi thì hậu đậu, con cần lắm một người chồng biết thông cảm và có những phát ngôn đứng về phía con nhưng đổi lại con được gì một cái nhìn thờ ơ vô cảm.


Mang tiếng là lấy chồng giàu có nhưng con chưa một lần bước ra đường khác với chiếc xe Wave trung quốc, vẫn chưa có hơn 100k đổ xăng, vẫn chưa bao giờ dám mua một chiếc quần, chiếc áo quá 50k vì con không làm ra tiền. Cái tội lớn nhất của con là không sinh được con chắc ông trời trừng phạt con, trừng phạt cho những gì ngày trước bố, mẹ quá chiều chuộng con để đến giờ này con khóc không thành tiếng. Con năm nay mới 24 tuổi vậy mà ngày nào con cũng làm việc quá 12 h đồng hồ không công cho gia đình anh. Con tốt nghiệp đại học bằng loại ưu không lẽ con phải chết già như thế này sao mẹ....:((


Mẹ ơi! Hôm nay con bị mẹ chồng con tát đấy vì con dám đi xin việc làm mà không cho bà biết. Mẹ ơi con đau lắm không phải con đau vì cái tát mà đau trong lòng đây này mẹ. Mẹ biết không con không còn ai để nói chuyện để tâm sự, để vui buồn cùng như khi con bên mẹ..... Mẹ ơi con muốn về nhà!!!!!1