MC tớ thíc tiền quá cơ các mẹ ah. 2 ông bà có tiền lương hưu, tiền cho thuê nhà (nhà tớ có 6 phòng cho các em sinh viên thuê mà), thế mà mẹ tớ rất hay tranh thủ tiền của bọn tớ nhé. Về quê muốn đi taxi cho hoành tráng, muốn con cái bỏ tiền ra biếu họ hàng để được lấy tiếng thơm.


Hôm rồi nổi hứng lên mẹ tớ muốn về Nam Định (quê mẹ tớ) chơi, nhưng đi taxi chứ không thuê xe. Hic, 2 vc đành cắn răng trả tiền. BC tớ có nhã í bảo bà lấy tiền đỡ bọn tớ tiền taxi nhưng mẹ tớ lúc đó coi như không nghe thấy gì.


ah, mẹ tớ cũng có sở thích là mời họ hàng ra nhà hàng ăn cơm cho hoành tráng. Hic..Hic. Chỉ chết tiền của con cái.


Ôi.ôi...càng nghĩ càng ức.