Mình và chồng quen nhau năm 2009, 1 năm sau cưới và hiện có 1 bé trai hơn 2 tuồi. Vợ chồng mình năm nay 30 tuổi..Dù sinh con xong nhưng mình cũng không đến nỗi xuống cấp chỉ tròn hơn trước khi có bầu 1kg, nhìn cũng khá ổn. Không thuộc loại xinh nhưng nhìn có duyên, ưa nhìn. Vậy mà khoảng 1 năm trở lại đây chuyện " vợ chồng" của mình có vẻ không ổn lắm, ko phải là về phía mình là từ phía chồng. Không phải là người có nhu cầu cao nhưng cả tháng vợ chồng mình chỉ gần gũi 3-4 lần, có khi nửa tháng anh ấy mới đụng đến mình, nhiều lần mình cũng nói chuyện thẳng thắn với anh ấy là tại sao dạo này anh lại ít gân gũi mình để tìm ra giải pháp, lúc thì anh nói có thể do sức khoẻ, lúc anh lại nói do công việc stress, lúc lại nói do mình làm anh bực mình nên mới thế...mình thực sự ko hiểu nổi thực tế chuyện gì đang diễn ra. Anh là 1 người đàn ông cao ráo (1m80), khoẻ mạnh chứ ko yếu như anh nói, 1 tuần vẫn đều đặn 3 ngày đi đánh cầu lông thì làm sao nói là ko khoẻ, công việc stress thì ai chẳng có nhưng ko lẽ cả 1 năm...vợ chồng mình công tác cùng ngành nên mình cũng hiểu tính chất công việc, còn về phần mình thì 2 vợ chồng thĩnh thoảng cũng cự cãi, tranh luận nhưng ko phải thường xuyên, 1-2 tháng mới tranh luận nảy nửa, sau đó thì ngồi lại nói chuyện với nhau đàng hoàng chứ chưa bao giờ đánh chửi gì nhau. Gia đình kinh tế ồn định, việc làm ổn định và có con trai rất kháu khỉnh...mình ko hiểu tại sao anh lại như vậy, trước đây 1 tuần thường 2-3 lần, anh như vậy có phải do có ngươi phụ nữ khác không. Vì chồng mình khá đẹp trai và đào hoa, cũng từng say nắng mấy lần và mình phát hiện được, lần gần đây nhất anh có quen 1 người phụ nữ hơn 6 tuổi làm ờ VTV9, đã ly hôn sống cùng 2 con, anh nói là không có gì nhưng cứ hôm nào anh trực cơ quan lại điện thoại tâm sự với chị ta tới 12g đêm, có hôm nói chuyện gần 3 tiếng đồng hồ... Khi mình phát hiện thì anh nói là chỉ nói chuyện khuyên chị ta đừng xin vào làm ơ cơ quan anh (chị ta định xin vào cơ quan anh làm), rồi những chuyện về gia đình...Mình làm dữ điện thoại cho 2 bên gia đình nói nếu anh ta tiếp tục liên lạc với chị ta mình sẽ ly hôn, con theo mình, tài sản chia theo luật định.. Sau đó anh ta hứa sẽ ko liên lạc với chị ta nữa. (Thực ra trước đây vào tháng 12/2012) khi chị ta biết chồng mình và nt tán tỉnh mình đã cảnh cáo chồng ko được liên hệ với chị ta bằng bất kỳ hình thức nào...vậy mà anh đã giấu mình gần 1 năm và vẫn giữ liên lạc với chị ta)..


Xin mọi người cho lời khuyên xem mình nên làm như thế nào, vì mỗi lần mình nói chuyện với chồng về chuyện này thì có tiến triển đôi chút khoảng 1 tháng sau lại đâu vào đấy, mình rất hoang mang, các chị có kinh nghiệm gì thì chỉ cho mình với.