Chỉ có sống trong ngoại tình mới biết nỗi đau của nó. Em cứ tưởng cuộc đời em quá khốn nạn rồi thế mà lên đây đọc bài của các mẹ mới thấy có quá nhiều người giống hoàn cảnh của mình. Em phát hiện chồng ngoại tình cách đây vừa tròn 3 tuần. Vợ chồng em yêu nhau 8 năm, cưới nhau hơn 3 năm đã có một cháu nhỏ 2 tuổi. Chồng em là một người đàn ông mẫu mực, đẹp trai, phòng độ... (nếu người ngoài tiếp xuc thì thấy đó là một người đàn ông thành đạt). Đó cũng chỉ là cái vẻ bề ngoài tạo dựng lên để lấy mẽ làm ăn chứ thực ra cũng chẳng được như thế. Về mặt kinh tế vợ chồng em rất bình đẳng, em lo toàn bộ chi phí sinh hoạt gia đình, nuôi con, quan hệ đối nội, đối ngoại... chồng em làm để tiết kiệm, sắm sửa đồ đạc trong gia đình. Chồng em làm nhà nước và có mở thêm công ty làm ngoài nên lương nhà nước của chồng em chưa bao giờ bắt nộp. Nói đến đây để thấy hình như em đã sai lầm khi không đặt gánh nặng kinh tế nên vai chồng các chị ạ. Anh ấy là hình mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt mọi người xung quanh. Trước đây khi chưa phát hiện ra sự việc cũng giống như các chị em tin tưởng chồng em tuyệt đối, tin tưởng nhân cách của anh ấy. Và em từng nghĩ ai có thể ngoại tình cứ anh ấy thì không bao giờ. Nhưng chuyện đời đúng là không gì là không thể xảy ra. Thứ bảy cách đây 3 tuần vì cơ thể mệt mỏi nên em xin nghỉ làm quay trở về nhà nghỉ ngơi. Về đến cồng thấy có một cái LX vàng lạ đặt cạnh xe chồng em, em cũng chỉ nghĩ đơn giản là bạn của chồng em đến nhà chơi nên em nhẹ nhàng mở cổng không gây tiếng động. Nhìn vào phòng khách không thấy có ai cũng không thấy có giầy dép lạ, nhẹ nhàng mở cửa thì thấy cài chốt trong. Lúc này em đã thót tim rồi, nhìn kỹ qua cửa kính thấy một đôi giấy phụ nữ. Cảm giác lúc này có mẹ nào đồng cảm với em không? Em bủn rủn chân tay đứng không vững nữa. Em đập cửa chồng em ngó xuống từ tầng hai thấy em tá hỏa đưa con bồ trốn ra nhà giặt sau đó xuống mở cửa cho em và cầu xin em hãy bình tĩnh đừng làm gì ầm ĩ, cầu xin em hãy để cho con bồ hắn ra về và hai vợ chồng bình tĩnh nói chuyện. Em ngồi suy nghĩ 30 phút, thật tĩnh tâm và tự thấy có làm ầm ĩ cũng chả hay gì, xấu chàng hổ ai, có bung bét mọi chuyện cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ nên em cũng chỉ gọi con đó xuống nhìn mặt và chỉ hỏi nó một câu: Chị đã nhớ kỹ mặt tôi chưa rồi cho về. Lúc này hai vợ chồng ngồi nói chuyện thẳng thắn lão thú nhận phát sinh quan hệ tình cảm với nó được khoảng 2 tháng rồi, cũng quan hệ tình dục trên chục lần và dẫn về nhà 3 lần trên chính chiếc giường mà ngày nào vợ chồng con cái cũng đùa vui. Em có hỏi lý do ngoại tình lúc đầu bảo tại anh không có bản lĩnh sau gặng hỏi mãi thì bảo có mấy lý do sau:


- Lúc đầu cũng chỉ nghĩ tạo dựng một mối quan hệ với một người làm ở ngân hàng để thuận tiện trong công việc giao dịch nhưng qua một vài lần tiếp xúc thì thấy ánh mặt ngượng mộ của con kia và nó bật đền xanh nên muốn thử xem cảm giác chinh phục thế nào?


- Trong thời gian con nhỏ em bận chăm con, lại phải chuyển về bà ngoại ở mấy tháng vì không có người trông con nên lão cô đơn vì vợ chồng ít chia sẻ.


- Khi lão ham muốn thì con cái quấy khóc đến lúc con ngủ thì cảm xúc đã bị bào mòn.


- Trước em cái đàn ông của lão ấy không được thể hiện.


- Lão còn bảo anh chả biết anh nghĩ gì nhưng vì yêu em là mối tình đầu nên cũng chưa biết người con gái khác thế nào cứ thấy những cái đó hấp dẫn, mới lạ. Không biết người khác thế nào? và cứ mong muốn tại sao trước kia mình k từng yêu ai để có một cái gì đó hoài niệm.


===> Đời hay thế các mẹ nhỉ?


Em hỏi tại sao anh lại mang về nhà, anh thích cảm giác mạnh hay là coi thường tôi, trà đạp lên tình cảm của tôi. Cái giường đó là nơi tối nào cả gia đình cũng vui đùa trên đó tại sao anh lại dẫn gái về giày xéo lên tự trọng của tôi thì bảo ra nhà nghỉ mấy làn nhưng lúc nào cũng sợ người khác nhìn thấy vì co bé kia cũng có chồng con rồi. Mình đi làm từ sáng đến tối mới về nên nghĩ mình sẽ không phát hiện ra. Hai đưa ngoại tình với nhau nhưng thống nhất chỉ để chia sẽ cảm xúc chứ không xác định từ bỏ gia đình, không đi sâu vào đời sống gia đình của nhau. Chúng nó có khốn nạn không các mẹ.


Sau khi chia sẻ thẳng thắn với nhau và em cũng suy nghĩ kỹ lưởng thiệt hơn nên cũng cho hắn thời gian thử thách một tháng. Đến hôm nay đã là 3 tuần nhưng cuộc sống cũng không còn trọn vẹn nữa. Mỗi buổi sáng thức dậy em lại phải lên dây cót tinh thần, nhìn thấy con mà lòng đau như cắt. Hắn cũng thay đổi nhiều trở thành người đàn ông tàn tâm toàn ý với gia đình. Em có nói gì cũng không dám ho he. Mấy hôm đầu khóc lóc van vỉ lắm nhưng em thấy cái mặt đã muốn băm vằm ra rồi. Thật ra em cũng còn yêu hắn, một khoảng thời gian trước em cứ nghĩ em đã hết yêu hắn, vì cuộc sống hôn nhân sao tránh khỏi nhàm chán nên cũng đã từng hơi chán chồng. Thế nhưng qua việc này mới thấy thì ra tình yêu ấy vẫn còn chứ không phải đã chết như mình nghĩ. Mấy mẹ cứ bảo cố giữ gia đình vì con nhưng em có thể khẳng định các mẹ đấy vẫn còn yêu chồng vì nếu không còn yêu thì không thể hàn gắn được. Em cũng chả làm gì con kia cả, cugnx chả liên lạc hay gặp mặt lần nào, em để lão chồng tự gọi cắt đứt. Vì em nghĩ quan trọng là lão nhà em chứ không có con kia sẽ có con khác. Chả biết suy nghĩ này có đúng không hả các mẹ??? Em thấy lão bảo cảm ơn vì em đã đủ bình tĩnh và tỉnh táo để không làm mọi chuyện bung bét lên. Chả biết thế nào? Cũng chả tin. Giờ em chả hy sinh vì chồng vì con nữa, em đi mua sắm quần áo đẹp, đi chơi. Thích thì em nấu cơm ăn k thì ra hàng. Con thì đã có chế độ riêng rồi chả tội gì phải phục vụ hầu lão, sướng quá lại hóa rồ. Việc nhà thì cùng nhau mà làm, nếu anh không làm thì tôi cũng nghỉ. Quần áo thì cùng nhau giặt, cơm thì cùng nhau nấu. Đi làm phải về đúng giờ, nghiêm cấm mọi sự tụ tập, đàn đúm. Đến khi nào vợ thấy có thể bỏ qua được thì mọi sự sẽ trở lại bình thường. Em cũng chả hơi đâu mà nghi ngờ chi cho mệt nếu lão đã lựa chọn quay lại thì cho một cơ hội, nếu lão k biết nắm bắt nữa thì cho đứt luôn. Còn em đã vì sĩ diện của cả hai mà bí mật mọi chuyện thì đừng để đến lúc em phải làm tung tóe ra không những gia đình này khốn nạn mà gia đình con kia cũng chả ra gì đâu. Tuy nói thế nhưng nhiều lúc cũng ám ảnh lắm, nhưng môic lúc ám ảnh như vậyem lại nhắn tin chia sẻ cảm xúc thật với lão, nói dăm ba tin là đỡ stress ngay. Ai có thể khẳng định mình không có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ chỉ có điều bản lĩnh của mỗi người tới đâu mà thôi. Lão đã ngoại tình chính tỏ tình yêu dành cho mình cũng đã không còn nhiều nữa. Cảm xúc đã mất đi khó lấy lại lắm các mẹ ạ thế nên các mẹ cũng đừng đòi hỏi quá nhiều ở các lão chồng tồi tàn của chúng ta. Các mẹ cứ là yêu mình trước đã nhé. Chứ còn em nói thật các mẹ có ăn mặc đẹp hay thay đổi kiểu tóc hay gì gì chăng nữa thì các mẹ cũng vẫn là các mẹ thôi, chả thể bằng con nhân tình mới mẻ kia được và cũng chả làm cho cảm xúc tình yêu của các lão đối với mình tăng lên đâu. Cuộc sống hôn nhân tiếp theo cũng chỉ là sự vá víu tạm bợ thôi nên hãy nhìn thẳng vào nó để chấp nhận. Đừng đòi hỏi cầu toàn quá rồi lại thất vọng. Em thì đến hôm nay đã vỡ ra nhiều điều rồi: người khôg yêu bản thân mình thì không có tư cách đòi hỏi người khác yêu thương. Em cũng chả sợ làm lại lần nữa nhưng làm lại làm gì đâu, thằng nào chả như nhau, thằng k ngoại tình thì lại thói này tật kia thôi. Vì thế ta phải sống chung với lũ và đã thế ta phải sống để cho lão chồng ta được hưởng quả đắng mà lão đã gây ra. Các mẹ nhở???