Em trích lời mẹ em, vì bà cũng là người quảng giao & từng làm việc với nhiều tầng lớp.


Mẹ bảo: mẹ đã hỏi câu này với nhiều nam giới, ở nhiều độ tuổi... Tất cả bọn họ đều thừa nhận đúng là họ thấy tiếc tiền khi đưa cho vợ tiêu riêng. Nếu đó là tiên đưa vợ mua sắm cho con thì ok; tiền biếu bố mẹ anh em cũng được; tiền biếu sếp hay tặng cho bồ nhí thì lại càng không phải nghĩ.


Nhưng nếu là tiền đưa vợ sắm sửa cho riêng vợ thì anh đàn ông nào cũng lăn tăn. Không đưa là dễ chịu nhất. Nếu đưa thì trong lòng luôn căn cơ xem thế có nhiều quá không.


Điều đặc biệt là, những nam giới mà mẹ hỏi câu "tại sao..." này đều không giải thích được tại sao họ lại có cảm giác đó. Em mới mang câu hỏi này lên diễn đàn; mong được nghe mọi người góp ý để hiểu thêm một góc nghĩ của đàn ông.