Chào các mẹ !


Thật tồi tệ khi có 1 ngày em phải tranh thủ thời gian làm việc, lén lau nước mắt và gõ những dòng này, với hy vọng mong manh là tìm được sự an ủi, đồng cảm và tìm lại được niềm tin trong cuộc sống.


Em là 1 con bé 28 tuổi đầu, không còn trẻ nhưng qua dại, và đến ngày hôm nay, em chắc chắn mình đang có 1 sinh linh bé bỏng trong cơ thể. Em xin phép gọi bé là GẤU,em mong muốn được sinh Gấu ra, và tràn đầy hy vọng. Bố của gấu kém em 2 tuổi, chúng em yêu nhau được hơn 1 năm với vô vàn sóng gió mà em luôn là người phải khóc và đau khổ. Vì cuộc sống và nhiều lý do, em và bố gấu đã bỏ thai 1 lần cách đây 1 năm. Sau lần đó, cơ thể em có thay đổi, do ảnh hưởng và do quá nhiều chuyện đau khổ về mặt tinh thần, chu kỳ của em bị rối loạn, cơ quan sinh sản cũng có vấn đề, nên trong 1 năm qua, không hề dùng biện pháp nào, em cũng ko hề bị dính bầu.


Em và bố gấu đã chia tay 1 thời gian ngắn và quay lại, nhưng bố gấu lại quyết định vào Nam, tìm cho mình hướng đi mới trong công việc và cuộc sống. Ngày 19/3 mắt em nhòe trong nước nhìn bố gấu lên máy bay. Và, không biết là may mắn hay trớ trêu, đúng vào ngày tiễn bố gấu thì em dính bầu, tính ra là với 1 chu kỳ tận gần 50 ngày mà e hoàn toàn ko đoán trước được. Em vô cùng lo sợ, và hy vọng khi nói cho bố gấu biết rằng anh sắp được làm bố. Vì em biết chúng em còn ở bên nhau nhiều là do tình thương, ân nghĩa, và thói quen gắn bó. Thật buồn. Mọi chuyện tệ và như ác mộng trong đời em vậy. Tất cả những yêu thương ngọt ngào khi xa cách hoàn toàn bốc hơi, ban đầu bố gấu cũng có chiều hướng sễ về HN và chúng em cưới. Nhưng chỉ 2,3 ngày sau đó với những tin nhắn càng ngày càng theo chiều hướng xấu hơn:


- Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi, chuyện này đột ngột quá, anh phải suy nghĩ, thật sự rất shock


- Em muốn thì cứ sinh con. Anh sẽ có trách nhiệm. Còn đám cưới thì không thể, khổ cả 2 đứa, anh đã nói suy nghĩ của anh rồi


- A nghĩ rồi, anh không thể cưới. Anh tìm hiểu rồi, uống thuốc rất an toàn hầu như không ảnh hưởng gì. Em có thể lựa chọn, bỏ thai đi, hoặc sinh. Anh xin lỗi, anh sai lầm, nhưng anh không muốn hối hận cả đời, cuộc sống sẽ chẳng hạnh phúc gì, không vô sinh được đâu em


- Chưa cưới anh đã ntn, cưới xong anh cũng chẳng đối xử tốt được với em. Anh muốn bỏ thai đi, em đừng ép anh nữa


- Em bỏ thai đi, nếu có chuyện gì, anh chịu trách nhiệm với cuộc đời của em. Anh chỉ nói đến đây thôi.


Đó là những tin nhắn mà tối qua em nhận được từ bố Gấu. Cả buổi sáng nay e nc với bố gấu, mà giờ em vẫn không cảm thấy mình còn sống nữa. Em chỉ nhớ bố gấu nói: Em muốn sinh chứ gì, vậy thì đừng gọi cho anh nữa.


Các mẹ ơi, nói em ngu dốt em cũng nhận. Em chỉ muốn dừng cuộc sống này lại cùng với con em thôi. Thật sự em thấy vô cùng mệt mỏi, em không thể để gia đình và bạn bè biết. Nhưng em cũng k thể mất đi đứa con này khi mà khả năng em còn có thai lại nữa là không đáng kể. Em muốn 1 mình bí mật sinh con và nuôi con. Nhưng khó khăn và những nỗi đau cứ chồng chất trước mắt em. Em đã cầu xin bố gấu suy nghĩ lại, anh nói sẽ suy nghĩ và chờ ngày mai em khám chính xác xem gấu được mấy tuần tuổi. Nhưng em biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như em mong ước. Các mẹ và các bố. Xin hãy cảm thông và cho em những lời khuyên, sự giúp đỡ để em và con có 1 cuộc sống không có nước mắt ntn nữa được không ạ.



Em xin chân thành cảm ơn.