- Sáng mai ăn gì con?


- Tắt đèn đi ngủ đi con, mai còn đi làm, mấy giờ rồi còn ngồi đấy.


- Chủ nhật nghỉ mẹ nấu canh cua nhé?


- Chịu khó ăn hoa quả, sữa chua đi cho đẹp da...


- Dậy đi con, 6 rưỡi rồi, dậy ăn uống còn đi làm


- Dậy thôi con ơi, dậy ăn gì đi, ngủ vậy thôi, 9 - 10 giờ rồi..


- Mai mẹ mua su hào luộc ăn nhé.


Con không ăn được củ cải luộc, su hào luộc đâu mẹ


Sao không ăn được?


Thái mỏng xào con ăn được, chứ để miếng luộc con không nuốt được, từ bé đến giờ rồi.


Cha bố mày


- Con có ăn được khoai tây xào không?


- Nay đi chơi thì trang điểm cho xinh


- Uống sữa đi, cho đẹp da


Khonggggg, uống dễ béo lắm mẹ ơi. Con uống nước lọc còn béo nữa.


Uống đi. Người béo lắm mà đòi


- Đi làm đi giày nào ( rồi lúc em dắt xe là mẹ để giày trước cửa cho em, đến chồng em còn không được như vậy nữa:Embarrassment:)


......................


Ngoài ra còn không biết bao nhiêu câu nói mẹ chồng em nói với em như vậy nữa. Cơm ba bữa đều mẹ chồng em làm, nhiệm vụ của em chỉ có rửa bát, lau dọn nhà, làm người xách đồ khi đi chợ, phụ mẹ chồng nấu cơm, làm việc mẹ sai ngày được nghỉ.....Nên em đặt cho mẹ chồng em " mác mẹ đẻ " có được không?:x


Trước khi lấy chồng em cũng khủng hoảng tâm lý lắm. Cứ lo sợ không hợp với gia đình chồng, nhất là mẹ chồng. Lo sợ mẹ chồng sẽ giống như các chị nói. Sau này sẽ thay đổi thế nào em chưa biết nhưng mà nay sao em thấy như đang ở nhà mình vậy...8-|