Chuyện mc thì đúng là có trăm nghìn chuyện, nhưng k biết có ai có mc và chồng như e k. K biết bao nhiêu lần e định tâm sự mà rồi lại k biết bắt đầu từ đâu. Đến hnay e thấy bức bối k thể chịu được nữa mới lên đây chia sẻ và xin mọi người những lời khuyên.


Nhìn bề ngoài, ai cũng nói e là một người con dâu thật may mắn vì có được chồng và mc như thế. Chồng e là một người hiền lành, rất có trách nhiệm với vợ con, có thể nói là yêu vợ và chiều vợ. MC e là một người chăm chỉ, rất quan tâm đến con cái, đặc biệt là quá yêu con trai, tức chồng e. Mọi chuyện bức xúc của em bắt đầu từ việc quá yêu con trai của bà.


Các mẹ có thể tưởng tượng được có bà mc nào thường xuyên lên phòng con trai và con dâu, rồi leo lên giường nằm cùng cả con trai, con dâu và cháu. Lấy cớ là lên chơi với cháu để lên giường nhưng chỉ được 1 lúc rồi xem TV rồi lơ mơ ngủ luôn. Gọi dậy bảo về phòng ngủ thì lại tỉnh, lại bảo chưa buồn ngủ. Cứ như thế đến 10h30-11h tối mới về phòng.


Mọi người sẽ thắc mắc là sao lại có thể như thế, tại sao chồng e k ý kiến gì? E cảm thấy chán cũng là chuyện đó, chồng e k dám nói gì vì cũng quá yêu mẹ, sợ mẹ buồn. Thậm chí có hôm bọn e đang nằm trên giường, e nằm ngoài, bà mc e lên đứng ngoài nói chuyện, e kệ vẫn nói chuyện bình thường nhưng cứ lờ đi nằm sát ngoài xem bà đứng được bao lâu thì chồng e một lúc lại nhớ ra bảo là "Mẹ lên đây, e nằm dịch vào cho mẹ nằm". MC e chỉ chờ có thế là leo lên luôn.


Rồi chuyện vào phòng e k bao giờ gõ cửa, cứ thế mở cửa vào, có lần bọn e chốt trong thì bà đập cửa ầm ầm, bảo là cửa bị làm sao thế, hichic


Thậm chí có lần e mắc màn rất sớm với lý do cho cháu nằm đỡ muỗi, mc e lên thấy thế vẫn vén màn chui vào.


E cho cháu xuống phòng khách để chơi với ông bà thì được 1 tẹo là bà lại ôm cháu lên phòng bọn e với lý do là phòng khách ông hút thuốc và phòng khách lạnh. Thực ra là bà k muốn bọn e có thời gian riêng với nhau nhiều. Hồi đó là e vừa sinh cháu xong nên phải nằm nhiều, k xuống phòng khách ngồi cùng được, chồng e thì vì e mới sinh nên cũng ở trên phòng với e.


Đến giờ thì con e cũng được 5 tháng, trời ấm hơn, e bảo chồng đưa con xuống phòng khách rồi ngồi ở đấy luôn thì bà k còn lý do lên phòng e nữa. Thế nhưng, hic, hôm nào bọn e cũng phải ngồi đến ít nhất là 10h rồi mới được lên, lên sớm là bà bảo sao lên sớm thế rồi bà cũng lên theo luôn để chơi với cháu(khổ thân e là cu con nhà e toàn 11h đêm mới ngủ). Còn để con ở dưới mà 2 VC e lên thì chồng e k dám :Crying:


Rồi nhiều khi đêm tự nhiên 1-2h đêm bà tỉnh bà cũng lên phòng e ngó xem thế nào, ức chế k thể chịu được.


Rồi chuyện mc e làm nũng con trai, tức chồng e thì chán k để đâu cho hết. Chuyện là bà bị bệnh đau đầu, HA thấp. Thế là cứ thỉnh thoảng bà lại bị tụt HA và đau đầu, và mỗi lần như thể thì chồng e lại bóp đầu cho bà. Chuyện này trước kia e cũng k để ý, e cũng luôn nghĩ và mong rằng rồi con mình sẽ tình cảm với mình như thế. Nhưng e bắt đầu để ý là càng ngày bà càng đau đầu đúng lúc. Đó là toàn những lúc chồng e ở nhà (thứ 7, CN), lúc chồng e sắp đi làm về hoặc chuẩn bị đi làm. Chưa bao giờ e thấy mc e đau đầu rồi khỏi trước khi chồng e đi làm về. Đợt e đẻ xong về nhà ngoại 1 tháng thì cũng mc e càng hay "đau đầu, tụt HA, ngất" để chồng e ít về với e hơn. Rồi hôm nào chồng e k về ngoại với e thì bà mc e buổi tối lên phòng e để ngủ cùng chồng e, hichic


Thêm nữa, mc e quá khéo, khéo đến mức khi e ốm, mệt, mc quan tâm đến e đến mức để chồng e khỏi phải quan tâm đến e nữa (trong mắt chồng e, mc lại quá tốt)


Rồi trong mọi chuyện bà lúc nào cũng muốn khẳng định là chồng e chỉ yêu bà nhất thôi. Có lần sếp của chồng e đi công tác rồi mua bánh làm quà, chồng e có mang 3 cái bánh về cho 3 người, tức e, mc và bc. E cũng k biết gì đến khi chồng e hỏi là e ăn bánh chưa, e chưa kịp trả lời thì mc bảo mẹ ăn hết rồi. Rồi mấy hôm sau, có mỗi e ở nhà, bà nói to với mọi người cạnh nhà là con trai bà yêu bà lắm, biết bà thích ăn bánh là bảo sếp để sếp tặng. E biết chuyện k phải ở cái bánh mà là bà k thích san sẻ tình cảm của con trai bà cho e, muốn sở hữu trọn vẹn con trai bà.


Túm lại là có quá nhiều chuyện mà e k thể kể 1 lúc hết được. Chỉ cảm giác rằng e và chồng hầu như k có thời gian riêng, mọi chuyện của bọn e bà mc e đều can thiệp vào.


Còn nhiều chuyện lắm nhưng e viết dài dòng quá rồi, dần dần e sẽ tâm sự hết. E chưa bao giờ muốn ở riêng như lúc này, mà k biết phải làm sao, cũng chẳng dám nói với chồng các mẹ cho e lời khuyên với.