E kể cho mọi người câu chuyện của em. Để mà chi tiết ra thì dài vô kể. Mà e mới về nhà người yêu em chơi một lần duy nhất 3 ngày. Chính xác là 2 ngày rưỡi thì đúng hơn. :(


Em đag học và sinh sống tại nc ngoài và ny em lại sinh ra và lớn lên tại đây. Gia đình định cư bên này từ xưa. Bọn em mới yêu nhau tính đến lúc về nhà a ý là 3 tháng. Có 3 tháng thôi ah. E thật sự còn đi học lại quá mới nên e cung muốn giữ ý tứ chưa muốn về nhà a ý. Nhưg bởi bố mẹ a ý biết có người yêu nên cũng dục dẫn về ra mắt xem thế nào. E thì cũng k hồi hộp lắm vì trc đấy ở việt nam e cug từng về nhà ny cũ một lần chỉ là tình cờ thôi nhưg cug đc lòng cả nhà họ vì e cung lanh lợi nhanh nhẹn. Cái j e cug biết làm và e lại biết ý nữa. Nên e cug nghĩ đơn giản về thì cứ bình thương thôi. Gđ em bme còn trẻ tư tương lại rất thoáng. Mà e nghĩ gđ nhà ngta cũng ở bên đây tư xưa nên cũng kiểu Tây ý. Nên e cug chuẩn bị tâm lí thoải mái. Bọn e ở xa so với nhà bme a ý. Lái xe mất nửa ngày để về. E có mua bánh kẹo rượu qa cáp đủ cả thể thắp hương. Mag theo túi quần áo nhưg cug túi này túi nọ. Đầu tiên là lúc ny e đi đỗ xe. Mà mẹ a ý x mở cửa cug k cần hỏi han ra lsao mặc kệ e xách đồ lên một mih e cug chả biết fog nào fog nào đứng ở cầu thag một lúc lâu thấy e k lên mới ra đón e r chỉ để đồ vào đây. E thì chào r rất tươi cười. E cug thấy hơi lạ cơ mà e nghĩ ngta cug fai như thế vì ny con zai nhỡ đâu là con dâu cug fai ra vẻ một tí. E cug ok không sao. Đến lúc ăn thì mẹ a ý làm phở cho bọn e. E k ăn hết đc phở vì quá nhiều nên e nói ny. Ny e cug bảo ks. Bỏ lại. Ok. 2 ngày hsau e k thể kể chi tiết đc vì qa nhiều chi tiết nhỏ nhặt mà e ức đến độ fai vào nhà vs khóc. Ở nhà e cug là cành vag lá ngọc. Gđ e có đk e là du học sinh. Bme e tử tế chả thua kém ai e cug đc chiều nên nhạy cảm dễ khóc. Bố a ý thì cung nói chuyện với em nhưg thật ra cực khó tih và cổ hủ. Mẹ a ý thì nan giải lắm. Cả ngày chả nói với e câu nào. E hỏi nấu j để e nấu cơm cug chả buồn nói j. Quay ra nói với ny e là thik ăn j để mẹ làm. E cug chịu và tự hỏi e làm cái j sai mà mới có ngày thứ hai e ở đấy. Đến lúc đi về ngồi trên xe e mới khóc và tâm sự với ny e thì e mới hiểu hết. Thứ nhất là vì k thik e ngay từ đầu vì e k hợp tuổi với ny e còn doạ là nếu cưới thì hai đứa một đứa sẽ chết. E cug là ng mê tín nhưg k đến mức qa đáng vậy. Lôi cả chuyện chết chóc mà mới yêu có 3 thag chứ có fai cưới đến nơi r đâu. Tiếp theo ấn tượng đầu tiên k thik e vì e k ăn hết bát phở. Ý là nấu cho ăn mà k ăn hết. Tiếp là lúc e rửa bát e cug hay xả nc theo vòi luôn. Chê e vì e xả qa nhiều nước k tiết kiệm. R lúc e rửa bát e bảo ny e là a lấy khăn lau qa cái bàn đi ngồi uống nc cho sạch mà cug nói e là k chấp nhận đc chuyện sai bảo ng đàn ông. E đi tắm cug soi e đi lâu k. R thắc mắc là e tắm lâu thế. :(. Mà đâu có lâu. Con gái mà. Chê nốt ruồi ở mặt e. Chê e có đôi mắt buồn. Ch lớn nhất là e đến nhà hôm đầu tiên hỏi về e đc hai ba câu là học j sag lâu chưa thì còn lại là chỉ hỏi bme e làm j. Buôn bán cụ thể mặt hag j. Nhà ở đâu phố nào thậm chỉ hỏi số nhà bnhiu. :( nhà ở Việt Nam! ý ah. E nghĩ fai qtam đến con ng e trc tiên chứ. Mà nhà e như e nói ở trên bme e hiền lành. Thoáng tính lại có dk. Hỏi j e tl đấy. Nhưg ý là vẫn k thik vì muốn fai yêu con bé nào mà quen biết bme nó. Rõ rag nguồn gốc. :( r bảo muốn ny e y ai mà bme cug ở châu âu. E k còn biết nói j hơn. Soi từ cái bé nhất tí ti. mà e đâu fai vụng. Cái j e cug làm đc. Sạch sẽ gọn gag. Ny e qa hiểu e nên là mới y e chứ. R đến lúc nói chuyện ý là k cho fep ny e y e. Ny e fan đối vì lại lôi ch k hơp tuổi ra nói. nha ny e khá giả. E k nói họ tham của cơ mà cảm giác ngta chỉ qtam đến gd e giàu hay k. Ntn ra lsao chứ chả qtam con ng e ntn có đỗi xử với con trai họ tốt hay k. R lại cái kiểu khinh em vì e là du học sinh. Cần nhưng người như ny e. R ý là lừa đảo để lấy giấy tờ ở lại. E đi học chứ có fai e đi tìm đương ở lại lao động đâu. E đâu có cần tiền. Học phí một năm của e băng mấy cái kết hôn giả r chứ cần j fai lợi dug ai. Lúc nào cug ngĩ e lợi dug tiền nog ny e. Ny e làm bác si. E nói thật chứ ng Việt Nam! mih k sog fag như tây là m ăn của m m giả t ăn t giả. Nhưg e và ny hiểu nhau. A ý giả một e giả một. Ai có ng đấy giả. Ny e k khiến e fai chi cái j nhưg lúc nào e cug trah giả cug. e tốt ntn k công nhận chỉ có nghĩ xấu về e. E tức khóc nhiều. Ny e cug bảo mih ở riêg k ở chug nên bảo e cố chịu. R dần dần sẽ khác. E bảo đến chuyện nhỏ xíu còn k vào mắt bme a thì e có sửa cả đời cug k băng. Còn như thời xưa ý mọi ng ah. Hỏi hết ng này ng nọ tìm đứa khác để giới thiệu cho ny e. Năm lần bảy lượt gửi ảnh để ny làm quen. Ny e cãi nhau lại thì dỗi r bảo t muốn tốt cho m. Mà e nói thật. Gặp e rồi còn chả ăn ai. Giới thiệu ng khác chỉ vì quen biết bme nó r bảo bme nó tử tế có quen biết nên giới thiệu ( ý là k như e bme ở Việt Nam! k rõ ràng) mà cug đã baoh gặp cái những cái con bé đấy biết nó ra lsao mà giới thiệu cho con mình. Chỉ quen bme thì biết tn. R lại còn bảo là con bé kia nó đóng tiền học cao hơn em. Trời ơi E cug k hiểu bme a ý ngĩ j thế chỉ tiền thôi ah mà trog khi đó con zai đag có ny mà e cug mới về đấy chơi. E tức lắm mà k làm j đc. E k nói bme a ý tham tiền cơ mà làm nt là qá thể lắm. Chạm đến lòng tự trog của e x có ý động chạm đến gđ e là e điên tiết r. Như cứ là thời ngày xưa ở quê ý. Mà trog khi đó ở châu âu đấy nhá. E nói đừng bảo e láo cơ mà việt kiều kiểu này k tây bằng việt xịn. E đi làm thêm cả ngày muộn mới về. R sag e lại đi sớm. Ngủ đc thêm 5.10 p e quý lắm. Mà đến cả đứa e gái sag bên nhà a chơi còn bảo e dậy sớm chuẩn bị bữa sag. Trách e r bảo e k lo lắng cho a nó r bao A lái xe bên cạnh c k đc dùng đt còn nhìn về trc cug anh ý. thời đại này r còn ai kiểu cổ hủ ntn đâu. Mà e đi làm chứ e đi chơi đâu. :(. E nói với ny. Đến e gái a còn nt thì nhà a e có cố thế nào cug k đc đâu. Nên k cưới xin j hết. R chỉ muốn chia tay quách đi cho x. Nhưg lại thương ny. R e lại y ny e nữa. Ny cug rất y e. Thấy e khóc cug thương e lắm. Suốt ngày lôi ch k hợp tuổi ra nói đã đủ mệt r. Ny e thì vẫn quyết lấy e. Yêu chiều e. E cug y ny e nhưg về để mà làm dâu cả đời kể cả k ở cug mai sau e mà đẻ trai hay gái k vừa log họ nữa chắc khổ cả con em. Nhieu chuyện lắm mà toàn chuyện nhỏ tí thành to. Ma lúc e viết e lại quên hết. Để nhờ ra r e tâm sự với mọi ng tiếp. Mog mọi ng chia sẻ cug em cho e đỡ tức qa mà để trog long.