e đặt dấu hỏi chấm vì vẫn chưa biết là đúng thế không hay là bà "nói đùa" như lời bố đẻ e an ủi.


chuyện là thế này. lúc e chưa có bầu, hôm giỗ bà nội chồng, có cả các thím nhà chồng e, mc và e ngồi ở sân thì các thím có bảo là đẻ đi cho bà N có cháu bế (mc e tên là N). vc e lấy nhau gần 1 năm nhưng dự định học lên cao nên vẫn kế hoạch. nghe vậy mc e bảo là ôi chịu, ai mà trông đc, đứa nào có con đứa ấy trông, mệt lắm... e nghe thấy cũng khá chạnh lòng.


lại đến lần thứ 2, hôm 26 tết nhà chồng e lại có giỗ, lại cũng các thím, mc và e ngồi trong bếp. thím hỏi e là đã có gì chưa. e bảo đang mang bầu 15 tuần rồi thì thím bảo uh đẻ đi rồi bà N trông cho. mc e lại cho một gáo nước lạnh "ôi ai mà trông đc, mệt lắm".


nói thêm với các mẹ thế này: mc e ở nhà chỉ ruộng vườn, chăm mấy con gà. ông anh chồng e có 2 đứa con gái, ai cũng biết và nói là mc e chăm con cho suốt. e về cũng thấy là lúc nào cũng có 1 đứa ở trên này (lúc thì cô chị, lúc thì cô e). nhà a chồng e cũng đã ở riêng. vc e cũng ở riêng trên HN, đi làm trên này. còn bmc và nhà a c chồng thì ở quê, cách chỗ e đang ở 17,18km.


e mang bầu lần đầu, lại ít tuổi, mới cả e cũng k có nhiều kinh nghiệm, cái gì cũng gà gà. e k biết là đối với các nhà khác thì khi con dâu đẻ mc lên chăm bao lâu, hay là con dâu về quê chồng đẻ, cái đó thực sự e cũng chưa nghĩ đến. nhưng lúc nghe mc nói vậy đến 2 lần e thấy rất chạnh lòng và tủi thân. e cứ nghĩ mãi. đem nói với chồng, lúc đầu chồng e bảo mẹ nói đùa, e bảo k phải đùa, mẹ nói thật thì chồng e lại bảo mẹ nói thế đúng, mình ở trên kia mẹ trông làm sao đc. haiz, đúng hay sai nhưng có cần bà phải nói thẳng toẹt ra như thế không, khi mà cháu nội bà còn chưa kịp ra đời :(.


các mẹ nói xem thế là như nào ạ, hay là e quá nhạy cảm :(. e cứ nghĩ mãi, buồn lắm, bố mẹ đẻ e đi làm ăn xa, thỉnh thoảng ở nhà có việc mới về đc. e cứ nghĩ là mai sau đẻ con đưa về ông bà nội ít ít thôi, bà có muốn chăm cháu đâu :(