Tôi lấy chồng được 3 năm, con trai tôi mới hơn 2 tuổi, nó rất lười ăn, mỗi bữa ăn của nó giờ kéo dài 1,5 -2 tiếng dẫn đến bữa sáng với trưa của tôi thường khi nào con ăn xong mới dc ăn. Mỗi bữa ăn là lại phải quát tháo dọa nạt k nó k chịu ăn. Tôi thì sáng vừa làm việc nhà vừa làm việc cơ quan vừa ôn chuẩn bị thi. (tôi làm tại nhà) chiều tối lại lên cơ quan làm đêm đến khuya mới dc về. Còn chồng tôi đã tháng nay thất nghiệp chỉ chơi bời k chịu giúp vợ làm việc nhà, cũng chẳng tìm việc khác để làm. Đã lười lại hay lên mặt chửi bới sỉ nhục tôi: Nào là nuôi con mà ngu, k biết dạy con... và hôm qua bi kịch đã xảy ra.


Buổi trưa tôi đút cơm cho nó, ăn mãi, đuổi nhau mãi mới dc mấy miếng. Phải bế vào gần máy giặt dọa nạt, thấy điện thoại cảm ứng của bố là chồm ra vơ lấy, tôi k cho lấy và bảo bố đánh đấy và cầm cất đi. Nó gào to hơn. Chồng tôi ngồi xem ti vi bên ngoài hét lên bảo ngày nào cũng để nó khóc, ngu thế... và mẹ chồng tôi đón thằng bé cho nó ăn tôi lẳng lặng đi ăn cơm . Chồng tôi nhảy ra mày mày tao tao chửi tôi thậm tệ và còn chửi Đ.M tôi nữa. K thể chịu nổi khi bố mẹ bị xúc phạm tôi bảo mày có giỏi thì đi cho nó ăn đừng ngồi đấy xem ti vi và dài mồm ra chửi. Thế là ăn liền mấy cái tát như trời giáng lên mặt. Tôi đánh lại. Mẹ chồng tôi từ ngoài sân lao vào đổ thêm dầu vào lửa kích bác để chồng tôi đánh thêm tôi và bảo tôi mày lấy dao giết nó đi, tôi ngồi phịch xuống khóc k lấy, bà chay đi lấy con dao ấn vào tay tôi bắt tôi giết chồng, tôi cầm con dao còn bà thì đứng chắn ngang trước mặt chồng bảo mày giết cả hai mẹ con tao đi. Trần đời tao chưa thấy cái loại con dâu nào như mày... chồng tôi được thể lao vào tát tôi tới tấp.Tôi khóc cầm dao cất đi và bế thằng bé đang gào lên khóc vì sợ hãi.


3 năm đi làm dâu tôi luôn bị bạo hành k về thể xác thì tinh thần. Chồng tôi và mẹ chồng tôi sẵn sàng cãi nhau tay đôi với bố tôi ngay sắp giao thừa khiến ông chỉ biết ngồi khóc và than thân trách phận rằng k biết dạy vợ dạy con nhưng với tôi hơi có câu nào k lọt tai anh là tôi lại bị quắc mắt hoặc anh lấy việc dạy tôi để thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay lập tức.


Vết thương trên mặt tôi sẽ khỏi dần nhưng trong lòng tôi quá đau đớn khi nghĩ đến 2 mẹ con họ hợp nhau lại tổng sỉ vả và đánh đập tôi.


Có anh chị nào hiểu biết về pháp luật xin hãy tư vấn giúp tôi:


- Nếu chồng tôi đánh thì có được phép đánh lại để tự vệ hay k?


- Và mẹ chồng tôi bắt tôi giết người thì bà có bị vi phạm pháp luật không?


- Khi bị bạo hành tôi phải báo cáo lên cơ quan nào để giải quyết?


- Nếu li hôn tôi muốn nuôi con thì phải làm thế nào?


Xin cảm ơn mọi người chia sẻ cùng tôi!