Uh thì cái top này toàn là các mẹ ấm ức về chồng và BMC vào đây tâm sự , em chẳng thấy có top nào giống hoàn cảnh của em cả . Vì mẹ chồng các chị hoàn toàn là những người bình thường , còn mẹ chồng em bất bình thường ...huhu


Mẹ chồng em bị tai nạn ảnh hưởng đến bộ phận đầu cách đây 6 năm , em thì mới lấy chồng được 7 tháng thôi


Trước khi lấy chồng mẹ chồng em vẫn là một người bình thường : khá xinh đẹp , giỏi kinh doanh , giao tiếp rộng nhưng đấy chỉ là vẻ bề nổi bên ngoài mà ở trong chăn mới biết chăn có rận. Ngược lại vẻ xinh đẹp giỏi giang đó là tính cách đồng bóng , khó tính , ko tin ai , đa nghi tất cả mọi người , coi thường những người nghèo hơn mình ... Đến nỗi chẳng có nổi một người bạn thân


Mẹ chồng em thuộc dạng mê tín quá đáng quá thể , ko thể hiểu nổi trên đời này sao lại còn có người mê tín đến độ như vậy, cũng vì mê tín quá nên mới gây ra tai nạn cho mẹ chồng em khiến bà trở nên như thế này


Bâyh sau khi tai nạn xong , bà trở thành con người thực sự là EM KHÔNG THỂ HÒA HỢP NỔI


Trước lúc lấy chồng em cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng bà là 1 người không bình thường , nhưng em ko thể hình dung nổi rằng bâyh nó lại kinh khủng như thế này .


Nếu bà bị điên hẳn thì khác , Đằng này thì bà vẫn là một người với trí tuệ bình thường nhưng tính cách thì trở nên


- Mắc bệnh hay quên để đâu quên đó , không tìm thấy đồ đạc gì của mình là đổ tại CD vứt đi . Không để cho thanh minh tức cứ thế vớ được cái gì là đập cái đó


- Thức ăn từ hôm trước ăn ko hết đến hôm sau bỏ ra ăn thì gắp hết vào bát con dâu , ăn chưa hết miếng thứ nhất lại gắp miếng thứ 2 vì sợ con dâu ăn thức ăn mới thì bố chồng , em chồng và chồng mình + bà ý phải ăn thức ăn cũ


- Bố chồng đuổi đánh chuột nó chạy vào trong xe mà không biết , xe thối hoắc bốc mùi mà ko hiểu là vì cái gì ! Đi về quê CD không thể chịu nổi mùi cái xe , đòi mở cửa kính hé ra chỉ bằng đốt ngón tay , mẹ chồng nhất định đòi đóng cửa vào vì sợ bụi . CD không thể chịu nổi bảo bâyh mà đóng cửa thì con nôn ra đây hết . Trong xe có vài người họ hàng nữa và không ai có thể chịu nổi mùi xe oto . Mẹ chồng chửi luôn vào mặt " Bố mẹ tao ỉa ra đấy thối tao cũng phải ngồi tao ngửi , mày mở cửa ra bụi bay hết vào mồm vào mũi tao để tao chết ra đây à ??? con cái không biết thương ai , chỉ biết bản thân mình . Mày ko thích thì lần sau đừng ngồi vào cái xe này nữa


- Mua cho bất cứ cái gì cũng hỏi đây là đồ ngoại hay đồ việt nam ! nếu là đồ ngoại thì cảm ơn , còn đồ việt nam hoặc trung quốc thì buông luôn một câu " đồ đểu "


- Bị tai nạn chữ ko đọc được, nhưng tiền ko bao h nhầm một xu . Lúc nào cũng giấu giếm chìa khóa tủ đi vì sợ nhà có người lạ ( là con dâu mới về ) ăn trộm hết tiền ( lương hưu 1 tháng đc 2 triệu ==> nhiều quá sợ CD ăn cắp mất ). Hôm nào con dâu lỡ mở tủ cất quần áo cho mẹ chồng là rút tiền ra đếm xem có thiếu không ??


- Con dâu làm cho bất cứ thứ gì cũng chê bai , nấu cơm ăn --- > mẹ chồng và cả gia đình ngon miệng ăn 3,4 bát nhưng đến cuỗi bữa vẫn chê " không ra cái gì "



- 9, 10 h đêm con dâu đi ngâm cao hổ vào rượu cho mẹ chồng uống , cục cao to quá không biết làm thế nào để cắt ra cho vào chai ( miệng chai thì bé tí ) vì lỡ cho vào tủ lạnh nên nó cứng như đá , đành phải cho vào cái bát rồi đổ rượu vào cho tan ra rồi mới đổ vào chai. Mẹ chồng về thấy chửi um làng nước lên bảo " làm ăn như thế này à ? cho vào cái bát " không khí nó vào , nó bẩn hết rượu " . Ức chỉ muốn khóc


- Mua đồ ăn sáng về , bố mẹ ăn xong để phần em chồng . Mình chưa ăn gì mới động đũa gắp một miếng . Mẹ chồng lườm nguýt từ đầu đến chân bảo " để phần thằng P - là em chồng mình "


- thắp hương xong nước thắp hương cũng bắt các con phải uống , gạo muối chuột bọ mò vào ko vứt đi cũng bắt phải ăn bảo đấy là " lộc thánh "


- Ngày nào cũng ôm cái Điện khấn vái , không biết bất kể việc gì xung quanh mình ! Mà cái điện đấy các sư đến xem ai cũng bảo " nhiều vong lắm , toàn thờ vong trong nhà , phải bỏ đi " Các sư còn phải cho vợ chồng mình bùa bằng bạc để chống lại cái vong ở trên điện của mẹ chồng mình


- Mẹ chồng ăn cũng điện , ngủ cũng điện , mơ cũng thấy cái điện . Đi đâu phải lên xóc đĩa , sấp ngửa thì mới dám đi không thì ở nhà . Chuột bọ đầy nhà bảo mua bả chuột đánh không đồng ý ---> lý do là không xóc được sấp ngửa nênko dám giết chuột . Tiền đi chợ thì đi 1/3 còn tiền còn lại chỉ để mua bia rượu , bánh kẹo , hoa quả thờ ---> thờ xong nhà lắm chuột quá nó chén hết ----> rồi mới đến người được ăn . Đúng là lộc thánh =)))


- Hoa quả thắp hương có cái gì ngon để cho chồng con mình ăn , còn đồ gì hỏng bị chuột gặm bắt con dâu ăn . Nếu từ chối ko ăn bị chửi thẳng vào mặt " làm người phải tử tế một tý , cái ngon thì ăn hết , đồ không ngon thì để cho ai " ??? Vì đối với bà đã thắp hương là phải ăn hết ko được vứt nên đồ bà ý ko ăn được thì người khác phải ăn


Nói chung kể ra thì dài dòng lắm , nhưng em ko thể nào chịu đựng hơn được nữa ! Chồng em thì bênh mẹ lắm , cái gì mẹ cũng là nhất . Nếu có hôm nào lỡ mở mồm bênh vợ trước mặt mẹ vì thấy mẹ quát vợ vô lý quá thì ý như rằng bị mẹ chửi ko ra gì ngay vào mặt , thế là lại im mồm


Bố mẹ chồng em ko hòa hợp , vì tính cách đồng bóng của mẹ chồng bố chồng em ko thể chịu nổi , bà giúp việc nhà em cũng bỏ đi vì mẹ chồng em nghi ngờ bà ý thích bố chồng em . Đến bâyh lại quay ra ghen với em . Thậm chí đến bữa cơm em cũng ko dám ngồi cạnh bố chồng em , nếu có lỡ ngồi cạnh là bà ý bắt phải đổi chỗ ngay. Ông bà nội của chồng em lên chơi được mọi người quan tâm chăm sóc hơn mẹ chồng em ---> bà ý cũng ghen ----> đập phá đồ đạc ----> ông bà chán lại về quê .. sự thật là bố chồng em vì chán tính nết bà ý quá rồi ---> em đoán cũng có abc bên ngoài


Bố chồng em có lỡ nói chuyện gì với CD là bà ý nhảy bổ vào hỏi mặc dù chẳng hiểu đang nói gì , nếu bố chôg em ko nói thì bà ý bảo là " anh nói chuyện với nó ? mà sao ko nói với tôi "


- tức lên thì chỉ mày tao với bố chồng em thôi , chửi luôn chồng trước mặt khách , kể cả là 10 người khách . Nhà em thuê kế toán làm sổ sách còn lôi người ta ra đường xé quần , xé áo đánh ghen vì tội " cười với bố chồng em "


Em liệu có thể tồn tại ở cái nhà này bao nhiêu lâu nữa ???? Cứu em