Hồi mới yêu nhau,thi thoảng về chơi thấy mẹ cũng là người dẽ tính,xuề xòa,mình hí hửng lắm.Ai ngờ cưới nhau rồi,mình sinh em bé về ở nhà BMC mới thấy kinh dị


Mình vừa sinh con bé ở viện xong,sau khi được đưa ra ngoài và bế con cho con bú,quay lại,thấy bà ngủ ngon lành,khi y tá kêu đưa con đi thay băng rốn,bà vẫn ngủ say sưa,ax thì về nhà rồi,mình đành ngồi dậy,tự bế con đi


Con bé được 6 ngày rụng rốn bà bảo thôi k thuê y tá tắm cho nó nữa,mình tưởng để bà tắm cho,ai dè bà bảo k biết tăm cho trẻ sơ sinh như nào,vì ngày xưa bố nó toàn cụ tắm :)Vậy là vận dụng tất cả kiến thức đã đọc được mình tắm cho con


Chông mình thì đi làm xa,cuối tuần mới về,trong cữ con bé toàn thức đêm,bà k hề thức bế cháu 1 đêm nào,hôm nào cũng 9h là đi ngủ,ai vào chơi hỏi thăm bà đều bảo con bé ngoan lắm,ngủ cả đêm:mad:Giăt tã cho cháu thì con nguyên cả phân,nấu canh rau ngót thì quên k cho mắm muối gì hêt,10 bữa thì quên 8:)Hầm gà cho mình thì k bao giờ nhớ cho gia vị,mình hỏi bà bảo k sao đâu,chấm mắm cũng được mà:Drooling:


Có hôm 2 mẹ con ở nhà,cả ngày bà cho con dâu ăn cơm với trứng luộc,mỗi bữa 2 quả,nhanh nhé,mình k tài nào ăn nổi


Con bé bị dối loạn tiêu hóa đi ngoài ra phân xanh,bà bảo tại con ăn rau nên thế


Đấy,toàn những việc nhỏ nhặt thôi,nhưng mình sông với mẹ đẻ là người khéo léo,sạch sẽ,biết nấu ăn cho nên gặp quả MC này thấy thương BC thế


K phải là bà ghét mình đâu nhé,tính bà đoảng thế đấy,với chồng con bà cũng thế,nhà cửa quanh năm bừa bộn,toàn ông dọn dẹp,ông chăm cháu thôi.Bà suốt ngày chỉ ngủ,nấu ăn thì k ai nuốt nổi,k đơm nổi cái cúc áo .....


Ghét MC thì tớ k ghét,nhưng thấy ai có MC khéo léo là thèm thế.Có ai giống mình k nhi