Chào các chị, e năm nay 24t, mới lấy chồng được nửa năm, e và chồng quen nhau từ ngày học đại học, ck hơn e 5 tuổi, e ở TN, ck ở TB. E đag ko biết phải ls khi sống cùng gđ nhà ck, tuy ko ở chung nhưng bố mẹ ck cái gì cũng can thiệp vào chuyện vk ck e. Chẳng là hôm ăn hỏi mẹ ck e nói với bà e là nhà tôi ko đồng ý đâu vì chê ko môn đăng hộ đối, tôi phải thuyết phục mãi, rồi đi kể với hàng xóm là nhà e ở trên núi, ko xứng với nhà ck, lấy ck được từ vùng núi xuống đồng bằng,mấy chuyện này trc khi cưới e ko hề biết, cứ nghĩ bm ck tốt lắm, e mới làm dâu tuy cũng ko phải cái gì cũng biết nhưng chưa bao h cãi láo hay nói gì bm ck, nói gì e đều vâng dạ, nhưng mẹ ck e lại gọi điện về cho mẹ e bảo trả con gái lại cho bà dạy tử tế thì đón về, trước đấy lại hay gọi điện than phiền với mẹ e là e ko khéo léo này nọ rồi bảo chán, xong e cũng ức chế xog nói bảo con làm gì sai, nếu bm chê con ngay từ đầu sao không nói ra để bọn con ko lấy nhau nữa. Xong mẹ ck e bù lu bù loa lên bảo e mất dạy, cãi láo,bảo e thách thức nhà ck làm tới làm lui, trong khi e ko hề nói thế, bố ck e còn đổ thêm là nó khinh nhà mình, xog đấy e cũng phải xl cả bm ck đàg hoàg. ck e đi nghỉ mát với cơ quan, lương 2 đứa thì chỉ đủ ăn, e còn bao nhiêu tiền trong ng đưa gần hết cho ck để đi nghỉ mát, ck cũng bảo thiếu vài trăm nữa thôi vậy mà ko hiểu sao ck e xin tiền mẹ ck, để mẹ ck sag chửi e là ko cho tiền ck đi nghỉ mát, nó giấu tiền đâu hết rồi, e có ít vàg cưới để dành có con thì bảo sao ko bán vàg cho ck đi nghỉ mát, chửi rủa e kinh lên đc, bố ck e gọi điện cho mẹ e ko đc,( mẹ e đi làm ruộng ko mang máy) hôm sau gọi thì bố e nghe xog kể lể trách móc, bố e cũng chỉ biết vâng dạ bảo sẽ bảo ban e, thế mà mẹ ck e bảo e là bố e say rượu cứ gật bừa ừ vớ ừ vẩn, trong khi bố e ko hề uống rượu, mẹ ck e chửi mẹ e là mẹ e ko đáng làm ng, vì ko nghe máy nhà đấy nên ko có tư cách làm người, bảo nhà e khinh nhà đấy, rồi lu loa lên bắt vk ck e bỏ nhau, ép ck e bỏ e, ck e cũng chỉ biết nhìn vk bị mẹ chửi chứ ko dám nói gì, thật sự e chán và ko chấp nhận đc,ko biết phải làm thế nào nữa, mọi ng bảo sống cùg ck chứ có sống với mẹ ck đâu nhưng ck là trụ cột gđ mà ko có tiếng nói, mẹ nói gì nghe đấy, nhà ck cũng chưa bao h hỏi han bên nhà e, trước đấy chỉ toàn bm e gọi điện thăm hỏi, chửi nhà e chán chê rồi h bắt e phải xl thì mới chấp nhận, e muốn bỏ luôn quá. E chưa thấy ở đâu có những con ng tráo trở như thế, Cho e lời khuyên với.