Quả thật mình ko biết nên làm như thế nào nữa. Sống dưới 1 mái nhà với bố mẹ chồng mình cứ như con ô xin phải răm rắp nghe lời, nếu ko nghe thì sẽ bị mắng chửi ko thương tiếc. Kết thúc ngày cưới mẹ chồng đã ngon ngọt nói. Của vợ chồng bây đưa đây mẹ cầm cho, mẹ giữ là giữ cho 2 đứa chứ có giữ cho ai đâu. Nghe mẹ nói vậy , chồng cũng cười nói vâng. Mình dù ko thoải mái vẫn phải đồng ý. Vậy là từ đó bà cầm hết. Vàng bạc tư trang đc tặng bà cũng cầm hết luôn. Tiền mừng cưới bà cũng hỏi để bà cầm... Chồng mình đi làm bên nc ngoài. Cưới xong 1 tháng anh lại đi tiếp ( anh làm viettel) may mình có bầu ngay sau cưới, nếu ko thì buồn chết mất.


Ngày anh đi, mjnh xác định phải cố gắng một mình....