Mình kết hôn đc hơn 3 năm, sinh đc một ku cậu đáng yêu(trong họ con là niềm mơ ước của các gđ khác) nhưng đv mẹ ck mình thì chẳng là gì hết.


Chồng mình chỉ làm cv bình thường thu nhập ko đc cao mình thì vẫn chưa đi làm (chúng mình vẫn đủ tiền chi tiêu nuôi con và góp cho bà 1.5tr/tháng), có lẽ là góp ít quá nên ông bà hay khinh thường vc mình. Khi nào có em ck(em gái 20tuổi) ở nhà thì bà đi chợ cho ăn uống ngon lành, ko có thì có gì ăn đấy. Ngay như hôm qua bà ko đi chợ đi chơi từ sáng chiều về bảo ko nấu cơm vậy thì ck mình đi làm về ăn gì, mình và con mình ăn gì. Đến sáng nay em ck mình ăn cơm mà bà lại bị mệt bà giục mình đi chợ nấu cơm từ sớm mặc dù chỉ có 2 chị em ăn cơm. Cái kiểu nhất bên trọng nhất bên khinh mình chỉ thấy đối xử với nữ giờ mới thấy ở nam. Ai có hứng thú nghe em ck mình là người ntn thì cmt mình kể cho nghe. Nuốt nỗi buồn vào trong :(