Các bạn biết không, mình đang có tâm trạng buồn cả năm nay, mình là 1 mẹ bỉm không có việc làm, tuy chồng mình nuôi được mẹ con mình nhưng mình vẫn muốn có 1 công việc riêng. Nói thật, trước đây mình là 1 giáo viên dạy ở quê, lương chỉ đủ mình ăn, từ khi lấy chồng, anh ấy là người giỏi kiếm tiền, mh bỏ nghề theo anh ấy vì nghĩ 2 đứa ko thể ở 2 nơi mãi được ( anh ấy đi làm ở tp), nên mh quyết định bỏ nghề lên tp tìm việc, lúc đầu mh bán cà phê chỉ vừa đủ trả mặt bằng, mh làm nvvp 1 thời gian mh có bầu, thân ốm yếu lại nghén, mh lại nghỉ việc. Giờ mình đã sinh con, mh sống dựa vào chồng, mình ko thích dựa dẫm, mình cảm giác bản thân mh tạm bợ không có vui vẻ,mh muốn tìm việc nhưng sức khỏe đã yếu đi nhiều, lên mạng thấy kd online thì toàn ôm hàng, buồn quá các mẹ ạ. Bây giờ mình phải làm gì để vui vẻ hơn đây các mẹ cho mình lời khuyên với!