Các mom cho mình hỏi ý kiến một chút với. Chẳng giấu gì thì mình cũng đang trong gia đoạn chuẩn bị sinh rồi, biết đắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ, từ lúc mang thai thì chồng yêu thương và chăm lo lắm, nhưng dạo gần đây thì vợ chồng mình đang trục trặc, mình dọn đồ về nhà ngoại ở để tinh thần được thoải mái hơn, chứ ở cùng nhau mà cứ mặt nặng mặt nhẹ, rồi bơ lơ vợ như thế em tủi lắm, bụng thì giờ vượt mặt cả rồi, mà cứ hờn với giận. Em muốn sinh ở đây luôn nhưng không biết đi viện có cần sổ hộ khẩu không nhỉ vì em lúc cưới, đã chuyển tên về hộ khẩu nhà chồng em luôn rồi ạ. Thì không biết giấy tờ mang đi sinh có cần không, hay chỉ giấy tờ tùy thân là đủ rồi ạ? Giờ em với chồng em chưa thể nói chuyện được với nhau, còn hằn học lắm ạ, nên không trao đổi được quá 2 câu. Mọi người cho em ý kiến với? Chứ giờ em cũng buồn quá, bầu bì có thân mình, sắp sinh mà chồng còn vậy nữa.