Đầu óc em đang kêu ù ù, đau đầu quá mất. Từ khi em bắt đầu điều trị lao, thói hay quên lại càng ngày càng nặng. Lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên. Em biết thế nên đã cố cẩn thận lắm rồi. Vay mượn, gom góp mua được cái nhà tập thể, vay thêm 30tr đóng thuế và sửa nhà, vừa mới lấy về để trong ví chưa kịp làm gì thì mất toi cái ví sau khi mua thuốc ở Nhà thuốc Vĩnh Phúc ở Hoàng Hoa Thám chiều hôm qua. Mất toàn bộ tiền cả 5 tr chi tiêu trong tháng, cả tiền quỹ lớp, chẳng còn đồng nào mà hôm nay mới ngày 16. Toàn bộ giấy tờ mất hết thì có thể làm lại, mặc dù mất thời gian, nhưng trong hoàn cảnh này, tiền quý hơn giấy tờ.


Nhà mới mua thì tanh bành, cuối tuần này phải ra khỏi nhà chồng rồi, xoay sao cho kịp đây. Em điên hết cả đầu rồi! Làm sao bây giờ?